uhm, mình có tham gia tình nguyện và gặp 1 ng.
ban đầu mình nghĩ chỉ vì anh ấy cũng khá cao to đẹp trai nên có cảm tình là chuyện bình thường ( vì trong đội mình những ng vừa cao to lại đẹp trai cũng ko phải nhiều :d)
anh ấy ko phải là ng nói nhiều, cũng ko năng động cho lắm, nhìn rất hiền
thực ra mình vốn là đứa con gái ko nói là xinh những trong măt ng khác cũng ko tệ, vì cao 1m68, dáng khá chuẩn nên có rất nhiều anh chàng cũng để ý
dạo nạy mình vs anh ấy ko hay gặp nhau, mình lại thấy nhớ nhớ
dù thấy nhau trên yh ko mấy khi nc, có nói thì cũng là anh ấy nhảy vào trc, nhưng dạo này thì cũng ít lắm, thường là ko nc. mình muốn nói, nhưng lại ko biết bắt đầu như nào, vì kiểu nc của anh ấy cũng làm cho kiểu nc của mình nó nhạt nhạt kiểu ry....mà mình nghĩ những thằng con trai đã to cao đẹp trai thì con gái ko nên chủ động trc làm rỳ, rất dễ bị khịnh
nhưng sau chiến dịch này thì mình cũng ko tham gia cùng đội nữa vì bận học quân sự, nen cơ hội gặp nhau càng ít đi, mà mình thì ko muốn anh ấy quên mình như thế
..các bạn cho mình lời khuyên xem mình có nên chủ động ko, và nếu chủ dộng thì mình nên làm những rỳ, để đẩy nhanh mối quan hệ lên như từ nc trên yh sẽ chuyển sang nhăn tin chẳng hạn, cảm ơn mng nhìu nha!
(ừm, mình ko muốn mất cơ hội vì mình nghĩ mình sẽ ko thể gặp ng thứ 2, nhưng xưa nay mình vốn lại là đứa luôn tin ty là do duyên sô )