tôi ko xấu xí, ko dị tật, ko nghèo, ko..... tại sao ko ai yêu tôi ????
tôi ko xấu xí, ko dị tật, ko nghèo, ko..... tại sao ko ai yêu tôi ????
Vì trong suy nghĩ của bạn vẫn còn những câu hỏi ngốc nghếch như thế này.
Bạn không xấu xí, không dị tật, không nghèo, không ... nói chung là bạn bình thường, Ok!? Vậy bạn đếm xem trên đời có bao nhiêu người cũng như bạn?
Bạn cứ ngồi đó, với cái thân xác "bình thường" mà chờ đợi người ta tự dưng đến để yêu bạn sao? Không khác nào bạn hỏi: Tôi đang há miệng, sao sung không rụng?
Có những người dù không đẹp, cơ thể không được bình thường, không giàu, không ... nhưng vẫn có (thậm chí là nhiều) người yêu họ. Tại sao? Đơn giản vì họ không yêu những thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường như bạn kể đâu.
thay đổi nội dung bởi: DuyênBòMộng, 10-05-2011 lúc 12:58 AM
không phải là không ai yêu, mà là chưa có ai yêu!
Hãy tận hưởng cảm giác solo đi, vì một ngày nào đó, nửa kia của bạn sẽ xuất hiện, và đổi đời bạn từ solo thành couple , chắc chắn đấy
Bình tĩnh tự tin không cay cú
Âm thầm chịu đựng trả thù sau
BECAUSE I'M JEN!
bạn ko xấu ,ko nghèo , ko bệnh tật ,......vậy tại sao bạn ko chịu mở lòng cho ai yêu bạn???
tình bỗng xa vời ngay trước măt
hỏi gì tình đã ngoặt nơi đâu???
Là người đàn ông mang bao điều giả dối
Mang trong tim 3 chữ" phụ tình tôi"
Đời là thế nên thù tôi sẽ trả
Trả cho anh 3 chữ "hận đàn ông"...
Rồi sẽ đến thôi bạn àh cứ thản nhiên đi...lúc nó tới rồi thì bạn tha hồ vui và nhức đầu nhức óc
Cậu chạy đi.....mang theo hi vọng đuổi kịp Cậu của Tớ...hôm nay hụt bước,dừng lại .. Tớ chợt nhận ra.....Oh...Tớ mất Cậu thật rồi
cọc đi tìm trâu hay trâu đi tìm cỏ đây? Câu trả lời đơn giản là bạn quá kiêu ngạo vì những thứ mình đang có. Vậy đó bạn thử nhìn lại xem bạn có bằng ngươi khác ở điểm gì không vậy nà ok.
Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớNên dặn lòng cố nhớ để mà quên
:hero:
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)