kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Con gái đúng là rắc rối!

  1. #1

    Default Con gái đúng là rắc rối!

    Đó là lời nhận xét của khá nhiều anh chàng… Nhưng không phải tự nhiên mà các XY “phán” như thế đâu con gái ạ!


    Con trai đơn giản bao nhiêu thì con gái phức tạp bấy nhiêu. Từ ngoại hình, tính cách cho đến quan điểm và cách nghĩ. Cũng chính vì sự đối lập này mà con trai không ít phen mệt mỏi và đau đầu khi con gái làm mọi chuyện rối tung lên đấy

    Hay suy diễn

    Từ một vấn đề đơn giản, con gái có thể suy ra nhiều tình huống mà con trai có thể chẳng bao giờ nghĩ ra được. Thường thì các nàng luôn nghĩ theo hướng tiêu cực rằng con trai không tốt với nàng, hoặc nàng đã gây ra lỗi lầm gì đó, hoặc đang có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra. Khi đang có một chút vấn đề, dù là nhỏ thôi, gần như chẳng bao giờ các nàng nghĩ theo hướng tích cực cả

    Hoài Nam (sinh viên năm 1 ĐH Công Nghiệp) kể: “Khi mình buồn chuyện học, nhỏ hỏi, mình không nói vì không muốn nhỏ bận tâm, tự mình giải quyết được rồi. Thế là nhỏ bảo chắc mình ghét nhỏ vì bị nhỏ làm phiền. Mình nói chuyện xã giao với mấy bạn nữ khác, nhỏ nói “chán tớ rồi chứ gì”! Nhỏ kêu mình sang chở nhỏ đi học, khi ấy mình đang bận phụ mẹ làm việc nhà nên không qua được, thế là nhỏ nói mình vô tâm, mình không còn tình cảm với nhỏ nữa. Tối, mình hay suy nghĩ về tương lai, về nhiều chuyện trong cuộc sống nên có thức khuya. Nhỏ lên mạng thấy mình còn online nên buzz, rồi suy nghĩ lung tung rằng, chắc mình đang có nỗi lòng gì đó trong tình cảm mà không thể nói ra với nhỏ. Đau đầu thật…”

    Dần dà, Nam luôn phải cẩn trọng trong từng hành động vì sợ cô bạn gái của mình suy nghĩ lung tung sẽ không tốt cho…sức khỏe tinh thần. Anh chàng luôn nhắn tin quan tâm cô nàng, hạn chế nói chuyện với những bạn nữ, luôn thu xếp công việc để có thể chở nàng đi học mỗi ngày, và khi có việc gì cần thức khuya thì phải “ẩn nick”. “Nhưng mình càng hành động thận trọng thì nhỏ càng suy nghĩ mới đau chứ! Thấy có vẻ không ổn nên mình cứ…hành động theo thói quen vậy, chẳng thay đổi gì thêm cho mệt. Nhỏ suy nghĩ, mình giải thích thì nhỏ không tin, mình không giải thích thì nhỏ lại bảo “trúng tim đen nên im phải không”. Thật sự giờ mình chẳng biết làm gì nữa, không biết sức chịu đựng của mình còn được tới đâu. Mình chỉ sợ khi mọi thứ vượt quá giới hạn, mình sẽ nói lời chia tay mất thôi” — Nam than thở

    Bắt con trai “phục tùng”

    Một kiểu mẫu khác mà đa số các nàng thường bị mắc phải đó chính là luôn nhờ vả con trai và xem đó như là một điều tất yếu. Vấn đề ở đây là dù con trai là người yêu hay chỉ là bạn đơn thuần, nàng cũng có thể bắt hắn “phục tùng” được.

    Đào Nguyên (lớp 12 trường TL, Q12) là một trường hợp điển hình. Do được người yêu chiều chuộng nên dần dà Nguyên sinh ra thói ỷ lại. Bất kì việc gì, dù là nhỏ nhất, Nguyên cũng cần người yêu làm giùm: chở đi học mỗi ngày, mua đồ dưới căn-tin cho Nguyên, chở đi mua sắm (kiêm luôn xách đồ), khi trời nóng thì quạt giùm, xách cặp giùm khi đi cùng, đến ngày Nguyên trực nhật, Nguyên cũng bắt người yêu làm hộ! Khi người yêu không có mặt bên cạnh hoặc không thể giúp được cho Nguyên, thì cô nàng bắt đầu nhờ tới…những anh chàng là bạn bè. Chẳng hạn như khi người yêu đang bị bệnh ốm, thì Nguyên bắt anh bạn ngồi cạnh…chở đi ăn kem (trong khi anh chàng này cũng đã có người yêu!). Nguyên quan niệm: “Con trai vốn ga-lăng nên việc giúp đỡ con gái trở thành điều hiển nhiên. Các chàng luôn sẵn lòng mà…”. Tuy nhiên, Nguyên không biết một điều rằng, đa phần các chàng trai mà Nguyên hay nhờ giúp đỡ (kể cả người yêu) đều “bằng mặt như không bằng lòng”. Khi họ cảm thấy không chịu đựng nổi nữa, dĩ nhiên họ sẽ “bùng nổ”.

    Ghen tuông vớ vẩn

    Là con gái, khi đã yêu rồi thì rất dễ bộc lộ sự ghen tuông của mình, vì thứ nhất, họ hay suy diễn, thứ hai, trong mắt họ, con trai vốn rất dễ bị hấp dẫn bởi các nàng xung quanh. Đối với những nàng ngây thơ và thiếu niềm tin vào các XY, sự ghen tuông của họ càng được bộc phát dữ dội.

    Yên Vân (sinh viên năm 1 ĐH Hồng Bàng) là một ví dụ điển hình. Cô nàng rất dễ ghen, và mỗi lần ghen đều bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Ban đầu Hoàng Tuấn (sinh viên năm 1 ĐH Tôn Đức Thắng) còn nhẫn nhịn, về sau luôn cố gắng giải thích cho nàng hiểu, rồi sau đó im lặng, nhưng khi không chịu nổi nữa, Tuấn và Vân thường cãi nhau nảy lửa.

    Tuấn kể: “Mình nói chuyện trên Facebook với nhỏ bạn, nói chuyện rất bình thường, Vân ghen. Mình đùa với cô nàng cùng lớp (đã có người yêu rồi), Vân cũng ghen. Một cô nàng nào đó làm quen với mình, dù mình đã phớt lờ, Vân cũng giận. Khi mình không nhắn tin nhiều cho Vân, Vân cho rằng mình đang nhắn tin với người khác. Khi mình lo nghĩ, Vân lại bảo chắc mình đang “bắt cá hai tay” nên mới phải lo sợ như thế. Mình bận học nhóm trên mạng (có cả nam lẫn nữ), nhỏ cũng đòi tham gia phòng chat. Nhưng mỗi lần bạn nữ nào có ý kiến về bài tập với mình, nhỏ đều lên tiếng, hoặc chèn biểu tượng để ngắt ngang. Mình có “thần kinh thép” mới chịu nổi nhỏ trong một thời gian dài như thế. Thật sự mình chán lắm rồi…”

    Giải pháp nào để khắc phục nhỉ?

    Những cô nàng rắc rối thường hay quan trọng hóa mọi thứ và dễ bị tổn thương. Chính vì quá mong manh và còn ngây thơ, kèm theo chút ích kỉ, nên các nàng luôn gây khó dễ cho người ấy của mình, để rồi dẫn đến những hậu quả không đáng có. Vì vậy, hãy tham khảo những lời khuyên sau

    · Phải biết kiềm chế cảm xúc. Đừng bao giờ bị tác động bởi những người xung quanh hoặc tin vào những gì bạn nghĩ. Bởi những gì bạn nghĩ thường chỉ gói gọn trong đầu bạn, không hoàn toàn đúng với sự thật

    · Tập cách tin tưởng. Thay vì làm mọi chuyện phức tạp lên, bạn vẫn có thể giải quyết như một cô nàng chững chạc và khéo léo. Bạn nghĩ xem, sự rắc rối của bạn chỉ làm mọi thứ tiêu cực hơn, vậy tại sao không thay đổi để nó tốt đẹp theo cách bạn muốn?

    · Hãy lắng nghe và quan sát. Nếu người ấy có tình cảm với bạn thật lòng, hắn sẽ chân thành nói cho bạn biết cảm nhận và suy nghĩ của hắn. Hãy biết lắng nghe và khắc phục. Bên cạnh đó, sự quan sát tinh tế sẽ cho bạn biết được những lời hắn nói là thật hay không.


    Đôi lúc con gái cũng nên “làm khó” con trai một chút để các chàng đừng ỷ lại, nhưng đừng để đầu óc con trai muốn “nổ tung” vì bạn rắc rối quá mức cần thiết, con gái nhé!


    muctim.com.vn








    Dữ dội và dịu êm,
    Ồn ào và lặng lẽ...

  2. #2
    Tiểu học - Đại học chữ to
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    265

    Default

    con gái se k rắc rối nếu các bạn chịu khó 1 chút hjhjhj là dành thời jan cho họ nhiu

  3. #3
    Bé vào mẫu giáo nhoxpanda's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Nơi Cư Ngụ
    bat cu cho nao
    Bài gởi
    63

    Default

    ồ ! thế thì mới là con gái chớ bộ? nếu con trai ghen tỵ thì chuyển giới tính làm con gái đê !
    mà con gái sinh ra đã có tính nhõng nhẽo !
    ai biểu các chành cứ thích quan tâm??? he he
    Là người đàn ông mang bao điều giả dối
    Mang trong tim 3 chữ" phụ tình tôi"
    Đời là thế nên thù tôi sẽ trả
    Trả cho anh 3 chữ "hận đàn ông"...

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •