Đồng cảm với bạn ^^ T/ yêu là vậy mà vui chẳng bao lâu đau thương thì luôn luôn kéo dài tới bao h mới nguôi đc....Mong bạn vui vẻ nha
Đồng cảm với bạn ^^ T/ yêu là vậy mà vui chẳng bao lâu đau thương thì luôn luôn kéo dài tới bao h mới nguôi đc....Mong bạn vui vẻ nha
Cậu chạy đi.....mang theo hi vọng đuổi kịp Cậu của Tớ...hôm nay hụt bước,dừng lại .. Tớ chợt nhận ra.....Oh...Tớ mất Cậu thật rồi
ôi Dly!! Mi lại chém rồi. Mi hiểu ta không? Anh ấy vẫn quay laị nhìn ta nhưng không hề nắm lấy tay ta. Lạnh lùng vậy đấy.
Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai?
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)