Mưa lạnh bất chợt rơi vào chiều
Thấm ướt hồn ta thấy quạnh hiu
Sao mưa cứ rơi, rơi hoài thế?
Để ta nhớ em- người ta yêu.
Dòng người vội vã đi nhanh thế?
Từng hạt mưa vẫn rơi lạnh tê
Sao ta cứ đứng ngắm mưa mãi?
Tự nhiên lại chẳng thèm muốn về.
Thương em xa cách chưa gặp mặt
Chạnh lòng mỗi khi nhìn mưa bay
Giọt mưa nào khẽ rơi trên mắt
Giận hờn lắm lúc ai có hay?
Tí tách từng hạt rơi tí tách
Chẳng còn nghe thấy tiếng chim kêu
Chỉ nghe trong gió thoảng lời nói:
“Có nhớ em không hả ngốc yêu?
Từng hạt nặng trĩu lòng ta đó
Gom góp thương yêu gửi đến em
Mưa ơi hãy mang theo môi ấm
Hôn lên vai em mái tóc mềm.