Vừa đi 1 chuyến về có ít hình biếu bà con mình xem cho vui mắt.
Pic mở máy
Cửa khẩu nước bạn
Quốc lộ từ cửa khẩu vào Viên Chăn
Quang cảnh 2 bên đường rất hoang sơ và lạc hậu (cũng nhiều trâu bò phết), có khi còn ko bằng mấy tỉnh miến núi nước ta ý chứ.
Thế mà nhiều oto đáo để các bác ah, oto đậu khắp nơi nhớ.
Vật vã khoảng 2h cũng đến đc thủ đô của nước anh em "dễ bảo"
Và lại là otô nối tiếp oto (cái này theo thống kế ở Vientian có 610k dân thì có tới hơn 300k otô, TB 2 ng sở hữu 1 em). Salon nào cũng vắng như chùa Bà đanh, chắc bão hoà nhu cầu :))
Đi chợ, đi chùa, đi linh tinh, đi đâu cũng thấy họ đi bằng oto, thiệt tình hoành tráng quá cơ
Sau đây là mấy pic chả liên quan gì đến ô tô.
Đi bộ bên đó coi chứng nhé, đạp phải kì đà kì nhông thả rông ngoài đường là thủng chân đấy
ThapLuong - Biểu tượng đất nươc triệu voi
Công viên các ... vị phật!
Mỗi công chức bên Lào sẽ được phân nhà + cấp xe như này:
Ps: Hình còn nhiều lắm nhưng sẽ update từ từ ...
Đến Lào kết nhất là cái vụ ôtô rẻ thôi rồi luôn ý, lần sau có dịp sang Lào lần nữa thể nào e cũng phải nhấc 1 cái về. Hehe!
Nói chung bác nào muốn du lịch nước ngoài mà tầm tiền thì cứ Lào - Campuchia mà chiến.