"Gravity is pulling me down to be with you, towards you
I can't escape the force of gravity no matter what i try to do
I keep running, but gravity brings me back to you..."
thay đổi nội dung bởi: Muội Muội, 30-04-2011 lúc 09:55 AM
"Hỏi ông trời gì được gì mất, nỡ để nhân gian tình ái vô căn? Than hư không phá toái như mộng, để tử sinh bao kiếp luân hồi".
quá nhiều luật lệ sẽ khiến người ta cảm thấy bức bách, quá nhiều lễ tiết sẽ khiến người ta khó chịu, quá nhiều quy tắc sẽ khiến người ta nghẹt thở.
và tớ vẫn không thích những thứ mình đã sửa đi sửa lại đến khi bản thân đã tạm hài lòng, lại bị người khác đụng chạm.
tớ chỉ đơn giản phiền các bạn ấy cùng nhau ngẫm lại điều luật mới một lần nữa, cân nhắc kỹ xem chúng có thật sự cần thiết không, xem xét lại nếu công sức các bạn ấy dùng để thuyết phục thành viên; thời gian chờ luật có hiệu lực và nhân lực bỏ ra để kiểm tra, sửa lại, áp dụng luật; sự bất hợp tác của người viết và phản ánh tiêu cực của người đọc;... tất cả nếu đem ra so với, thành quả các bạn ấy ngóng chờ liệu sẽ còn giá trị hơn?
Phương tâm nhất điểm kiều vô lực,
sảnh ảnh tam canh nguyệt hữu côn
Mạc vị cảo tiên năng vũ hóa,
đa tình bạn ngã vịnh hoàng hôn.Vịnh Bạch Hải Đường - Giả Thám Xuân - Hồng Lâu Mộng
@ MM : vì PL thật sự rất rất rất khó chịu khi lạc bước vào TGLT trong 24h trở lại đây
Tặng nhau chín ngón không-đeo-nhẫn
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay !
El : Tớ nghĩ là chỉ nên làm đối với những cái gì có sau khi có Nội Quy thôi, còn nếu như có trước Nội Quy thì cứ để nguyên như thế.
Bản thân tớ, tớ không thích sửa những tiêu đề fic của tớ. Trước giờ thường thì thích thì viết, có đôi khi tớ làm cho nó biến dạng khác cái ban đầu. Nếu tất cả đều chia là là oneshot, tạp bút, longfic, shortfic, vậy thì cái Tạp Văn Quyển của tớ, trong đấy chưa toàn những Tạp bút thì đề thành gì? Chẳng lẽ, đề nó là (Tuyển tập tạp bút) sao? Đôi khi phân chia cũng khó lắm ấy. Và nếu như bạn muốn đổi tên hay chuyển những fic của tớ được post bằng các nicks lừa_đảo_tiểu_thư, lenicka, Hydrangea, Trần Ngọc Phương Linh, Tiêu Thanh Trúc, lenka thì bạn xóa dùm tớ. Tớ không viết giỏi, không viết hay, nhưng tớ chỉ thích tựa của nó đề thế thôi. Cũng đừng chuyển nó vào Đã Hoàn Thành vì chưa bao giờ tớ thấy tớ đã hoàn thành được chúng cả.
Thời gian chẳng chừa một ai...
CM gì, CM kiểu gì sao tớ không biết? ^^
CM thế nào hah?
Hãy mặc quần chíp ngoài quần dài và bạn sẽ là siu nhưn
Yeah yeah
Oh, em hiểu Đột nhiên nhớ đến truyện Đôrêmon, có 1 chap thằng nhóc Nobita nó có cái đồ vuốt cơn giận thì phải.Mỗi lần Chaien tức giận nó đều dùng đến cái đó để tránh ăn đòn. Hậu quả là cơn giận bị nén lại, sau đó khi không thể nén được nữa thì nổ tung lên như một quả bom nguyên tử
Ăn sữa chua cho mát mẻ tí đã nào chị yêu
À, Nhân tiện hỏi Mod luôn là nếu là tuyển tập truyện ngắn hoặc tuyển tập tạp bút của mình thì sẽ có form thế nào dzị .
"Hỏi ông trời gì được gì mất, nỡ để nhân gian tình ái vô căn? Than hư không phá toái như mộng, để tử sinh bao kiếp luân hồi".
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)