bây giờ mình không biết phải làm gì mình dường như suy sụp hoàn toàn.mình đã khóc rất nhiều mà ko biết nguyên nhân tại sao.Có lẽ vì mình bị chuyển qua lớp mới chăng,cái lớp mà mình chưa bao giờ mún chuyển qua, minh xa anh, xa bạn bè đã học chung gần 2 năm,mình cảm thấy trong lòng trống trải hơn bao giờ hết.Mình chỉ mong mọi thứ trở về lại chỗ cũ của nó
Chiều hôm nay mình dường như đã quên đi chuyện bị chuyên lớp, mình định nhắm mắt xuôi tay tuân theo quyết định của nhà trường học ở lớp mợi mình nói vs "anh".không hiểu tại sao lúc anh từ lúc quen mình anh gần như mất hết tính lạc quan.mình cảm thấy như chính mình đã gây ra cho anh, anh bảo đó ko phải lỗi của mình nhưng...........liệu mình có quyết định sai lầm khi quen anh không?
Mình đã khóc trong quán net.tắt máy ra công viên , bước đi 1 mình trong công viên nước mắt minh cang chảy nhiều hơn. Lúc này mình muốn có anh bên cạnh. muốn anh ôm lấy mình thật chặt.mình đã suy nghĩ rất nhiều.cảm giác trống trải đó.............mình phải làm sao làm sao đây?
Ước gì có thể ôm lấy anh mà khóc thì sẽ tốt hơn rất nhiều.thật dự bây giờ mình không còn buồn chuyện chuyển lớp.Trong đầu không thể suy nghĩ được gì.Mình ngốc thật chỉ mới xa nhau có 1 ngày đã như vậy rồi. xa nhau 1thang. 1 năm rồi 3 năm đại học..........mình có đủ can đảm hay không?
Mọi chuyện rồi sẽ qua phải không?
BÂY GIỜ MÌNH LÀ AI?