ảo : đúng roài nhìn lộn sr nhé sẽ trao $ ngay nà
câu 8 : toán cấp 2 thì bó tay rùi toán lớp 4 còn tàm tạm chứ lớp 5 cũng đã là bí rùi nói gj toán lớp 6.
ảo : đúng roài nhìn lộn sr nhé sẽ trao $ ngay nà
câu 8 : toán cấp 2 thì bó tay rùi toán lớp 4 còn tàm tạm chứ lớp 5 cũng đã là bí rùi nói gj toán lớp 6.
Kem& bim bim.....thứ vật chất sinh ra để giúp con người tồn tại.....Giống như một số người sinh ra và sống với mong muốn có thể giúp cho nhiều người vui vẻ........ Nhưng......
Có ai biết điều này ko????......
Chúng...... có tình yêu đấy !..........Vì sao ư???.....yêu..t???... Thì bít !
huy : khong có j đâu chỉ cho mấy dấu cộng trừ nhân chia thôi , ko có j cao siêu cả.
Quá khứ........
đúng là không có jh cao siêu....thế mà mình không làm được....
Dám ước mơ, dám thực hiện
Câu cuối rất dễ 200 $. chỉ dùng cộng trừ nhân chia. không dùng mũ
Quá khứ........
bài 7 :
30 + 1 + 1 - 3 = 29
tỰ MìNh PhẢi HiỂu MìNh ThÔi
LiỆu cÓ Ai KhÁc HiỂu MìNh ĐưỢc ChĂnG
còn câu 8 : 200 $ , kiếm dc 30 $
Quá khứ........
5.người nào có dù trên máy bay sẽ rớt xuống đầu tiên
Tôi không biết anh có buồn khi tôi khóc
Nhưng tôi biết anh sẽ khóc khi tôi buồn
乃父 S2 O父
1/ 5 x ( 5 : 5 + 5 ) = 30
2/ 1 x 5 + 3 x 3 = 14
3/ Hoa Học Trò.
4/ CD còn nghe được vì đĩa này chưa bị hư
5/ Rớt độ cao.
6/ Nhảy từ cửa sổ tầng trệt của toà nhá 50 tầng.
7/ 30 + 1 + 1 - 3 = 29
8/ 5 x 5 - 1^ 5 = 24
thay đổi nội dung bởi: phuongthaominhhieu, 24-05-2011 lúc 02:14 PM Lý do: sai dấu
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)