Nó với Đ đã yêu nhau đc 2 năm rồi. Rồi 1 ngày T- bạn của Đ xuất hiện, lúc đầu anh ấy chỉ nói chuyện với nó rất bình thường thôi, anh còn nhờ nó giới thiệu bạn cho nữa. Nhưng càng nói chuyện, T càng cảm thấy thích nó. Và anh đã nói rằng anh yêu nó. Nó vẫn ngạc nhiên mặc dù nó cảm nhận đc điều đó qua tin nhắn anh gửi cho nó hàng ngày. Nó dần tách mình ra khỏi T vì nó biết ko thể tiếp tục. Đ cũng nói với nó là T bảo rằng đã thích nó. Nó hỏi Đ là Đ có nói gì T ko thì Đ nói từ trc đến nay nể bạn bè nên Đ kệ, Đ tin vào tình cảm mà nó dành cho Đ. Trong vòng mấy ngày liền, nó luôn nhận đc tin nhắn 2 người kia nói xấu nhau. Nó buồn lắm, ko biết giải quyết sao cho phải. T nói những gì nó nói ko hề giống với những gì Đ nói, còn từ nó, cả tất cả lời nói từ 2 ng cũng đều khác nhau hết. Ko biết nên tin ai. Đ nói vì Đ là ny nó nên nó phải tin, còn T luôn làm nó dễ tin hơn bởi những lời nói nó cảm giác chân thực.
Đ với nó hay giận nhau, nhưng từ khi T xuất hiện, nó thấy Đ luôn là người làm hoà trước, luôn xin lỗi trước, chắc Đ cũng sợ mất nó. T thỳ lúc nào cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng và quan tâm đến nó. Nó cũng cảm thấy quí T.
Nó thật sự không biết làm thế nào. Vậy nên nó cố tình tạo ra tình huống để nó và Đ giận nhau, nó và T giận nhau để rồi nói lời chấm dứt tất cả. Nó ko muốn làm ai trong 2 người tổn thương. Nó sợ sẽ làm 1 người đau, vì thế nó sẽ kết thúc với cả 2. Nó nói chuyện với Đ, Đ nói với nó đừng làm như thế, Đ bảo chỉ cần nó ko bao h trở lời tin nhắn của T, ko để ý đến T nữa là nó và Đ lại hp như xưa thôi. Nhưg nó đã quyết định. Đ phải chấp nhận, chia tay. Nó tiếp tục nói với T chuyện đó, T đã nài nỉ, cố gắng giữ nó lại, T nói T ko thể thiếu nó. nhưng nó vẫn quả quyết. T là con ng yếu đuối. 1 tn từ T làm nó sững sờ... và khóc. "Hãy đi đi, đồ độc ác, ích kỉ, xấu xa, khóc vì cô như thế là đã quá đủ, ko muốn gặp cô lần nữa" Nhưng 1 lát sau là 1 loạt cái tn xin lỗi, T nói đã quá nóng nẩy, chỉ tại T ko thể thiếu nó. T nói nếu nó đã quyết định, T cũng chẳng để nó gặp lại T 1 lần nào nữa đâu, trong đầu nó nghĩ T sẽ làm điều gì dại dột. Nó thấy sợ. Chính vì nó sợ nên nó đã chấp nhận lời đề nghị của T, hãy cho T cơ hội, cơ hội để chứng minh T thật lòng. Nó đồng ý làm ny T cũng 1 phần vì nó sợ T suy nghĩ dại dột, 1 phần vì nó cảm động vì từ trc đến nay T là ng con trai đầu tiên nức nở trước nó.
Nhưng nó cảm thấy có lỗi, thấy khó chịu vì việc làm của nó gây tổn thương đến Đ. Nó đã nói là sẽ ko tiếp tục với cả Đ và T nữa cơ mà. Sai rồi.
Nó tin tưởng và tình cảm của T dành cho nó, nó hi vọng sẽ lâu dài. Nhưng khi nghĩ đến Đ nó lại nhói lòng. Nó không biết phải đối mặt với Đ ra sao.
******************
AI đó hãy giúp nó đỵ.....