Em biết e vào anh k thể nào đến đc vs nhau và
chúng ta sẻ k là gì của nhau nhưng e vẫn rất buồn mỗi khj thấy anh và chị nói chuyện vs nhau.
Em k giám nghĩ thêm gì nữa...
vì linh cảm của e lúc nào cũng đúng và em ghét điều đó,
nó làm cho e rất buồn mỗi khj nghĩ tới.
Anh và chị, 2 ng yêu nhau đúng k ??
e nghĩ chị đã chia tay vs ng iêu và đến vs anh.
Em rất muốn linh cảm của em là sai nhưng kể cả linh cảm đó có sai thỳ mắt e, tai e cũng k đến nổi đui mù.
E nhận thấy tình cảm của a dành cho chị từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói, và cả những hành động của anh.
Từ ngày qen anh, e có ng để nhắn tin hỏi thăm mỗi ngày và tất nhiên là em rất vui và hạnh phúc.
Em đã rất hạnh phúc khj có ng quan tâm tới em hỏi thăm em khj em bị ốm,
hỏi em đã uống thuốc chưa,....
nhưng rồi cũng chỉ dc 1 thời gian ngắn khoảng vài tuần,chưa đầy 1 tháng nữa.
Kể từ cái ngày đó, ngày party của 2 ta,
sau khj kết thúc party anh đã đến nhà e chơi và từ đó...
a k còn nhắn tjn vs em thường xuyên nữa.
Anh đến nhà e chơi nhưng anh k đến để nói chuyện vs em mà là đến để chơi vs mấy chị em và bạn của chị em.
Hum đó là lần đầu tiền anh gặp các chị em ở party,
nhưng từ ngày đó anh và chị em ngày nào cũng gọi điện nhắn tin vs nhau.
Thay vì nhắn tjn vs em, anh đã nhắn tjn vs chị em.
Rồi ngày này qa ngày khác,
anh đến nhà e thường xuyên hơn,
ngày nào hầu như ngày nào cũng đến và còn ăn cơm tối ở nhà em
nhưng anh đến k phải để gặp em nói chuyện mà là nói chuyện vs chị em.
Có những hôm anh và chị ngồi nói chuyện vs nhau tới sáng,
còn có những hôm anh ngủ lun ở dưới ghế sofa nhà em đến sáng mới về
nhưng thường thỳ anh ngồi chơi vs nói chuyện trong phòng vs chị em đến 12h hay 1h thỳ về.
Ngày nào a cũng đến nhà em nhưng a chỷ nói vs em đúng 1 câu '' chào em''.
Rồi khj bác bá hỏi anh là em có hay nói chuyện vs anh k thỳ anh lại nói
'' e lúc nào cũng ở trong phòng, k bao giờ ra ngoài nói chuyện vs anh...''.
Em thử và để ý mấy lần rôi,
mỗi khj anh và em có việc phải đi ra ngoài với nhau mà k có chị thỳ anh k bao giờ nói vs em 1 câu.
Hình như là 2 hay 3 lần gì như thế rồi.
Khj gặp em anh chỷ nói mỗi câu '' chào em''
rồi khj đi đc 1 đoạn đường thì anh hỏi tiếp '' ăn sáng chưa''
và từ đấy thỳ k nói thêm gì nữa.
Mấy lần anh đến nhà e chơi,
em có thử xuống đó ngồi,
có cả chị ở đó nữa nhưng anh và chị bơ em,
coi e như người thừa,
anh k hỏi em bất cứ 1 cái gì và cũng k nói bất kì 1 câu gì vs em.
Đó là anh k nói chuyện với em chứ k phải là em k nói chuyện vs anh
như những gì anh nói với bác bá.
Vì anh k nói chuyện vs em nên khj anh đến nhà e lun đóng cửa ngồi trong phòng
và chả mún gặp anh tý nào,
cũng chẳng cần nghe anh nói '' chào em''.
Tất cả mọi người đều coi em như người thừa.
Chị em thì lun miệng nói anh điên,
anh thế này thế kia nhưng thật ra chị lại rất thíc anh mặc dù lúc đó chị đã có ng iêu.
Còn anh iêu chị cũng đúng, chị xjnh đẹp lại sexy khác hoàn toàn vs em.
Đến giờ phút này thỳ anh và chị càng ngày càng thân nhau,
đi đâu cũng có nhau,
anh lun vào phòng chị ngồi nói chuyện to nhỏ đến khuya mới về.
Rồi anh còn mua cái gì đó cho chị ăn.
Em nhớ, hum đấy cũng muộn rồi,
anh mua cái gì đó cho chị, mà chị làm gì đó trong phòng,
anh đứng ngoài gõ cửa, mãi k thấy chị đâu,
nhưng anh vẫn đứng đó đợi cho đến khj chị ra mở cửa rồi anh đưa thứ đó cho chị và anh về.
Em cũng nhớ, có hôm anh và chị làm sao đó,
hình như 2 ng cãi nhau gì đó,
anh làm chị giận và chị đóng cửa phòng lại còn anh thỳ đứng ngoài nói gì đó và ngồi ở ngoài cửa rất lâu
nhưng chị vẫn k mở cửa và rồi anh đi về.
Em nhớ có hum mới ăn cơm xong 1 lúc, anh rủ mọi ng đi ăn kem,
lúc đó anh và 2 chị đang ngồi dưới phòng khác nói chuyện,
còn em thỳ ngồi trên phòng đóng cửa nghe nhạc.
Anh rủ mọi ng đi ăn kem và các chị bảo anh lên gọi em,
anh chạy lên, gõ cửa và rồi vào phòng em,
anh bảo ''đi ăn kem k ? ''
em bảo ''k''
sau đó anh cầm con gấu bông nhỏ của em anh lém vào em và bảo
'' chán thế, tại sao k đi, đi đi ''
em bảo '' k ''
xong em bảo ''anh mua về cho em ăn ''
anh bảo ''thíc ăn loại nào''
em thỳ chả nhớ có loại nào cả nên em bảo '' loại nào cũng đc''
anh lại cứ bắt em chọn 1 loại,
dằng co 1 lát em bảo mua kem '' lá dứa'' cho em.
sau đó anh và các chị đi ăn kem, còn 1 mình em trong ngôi nhà im lặng.
Lúc về anh mua cho e 1 hộp kem to.
Em sẻ k bao giờ đi ra ngoài vs anh nữa vì mỗi lần đi vs anh thỳ em lun là người thừa.
tất cả mọi người đều nói chuyện rôm rả chỷ riêng 1 mình em im lặng lắng nghe mọi ng nói chuyện
và dường như k có ai để ý đến em và cả suy nghĩ của em.
Em k muốn ra ngoài vs anh nữa vì em còn nhớ lần đầu tiên anh rủ em đi chơi,
em đồng ý và quyết định là hum sau đi thế nhưng, đã đén giờ mà k thấy anh đâu,
em đợi mãi k thấy anh gọi cho em rồi sau đó muộn mấy tiếng đồng hồ anh nhắn tjn cho em bảo
'' hôm nay anh bận giúp bạn chuyển nhà k đi dc, để lần sau mình đi''
và em cũng đồng ý.
Hôm đó k đi dc cũng k sao vì thứ nhất là trời hơi mưa và lạnh,
thứ 2 là trước hum đó em đi chơi vs bạn nên cũng thây hơi mệt k đi cũng k sao, em k trách anh.
Nhưng kể từ ngày đó cho tới giờ...
anh chưa rủ em ra ngoài chơi vs anh nữa (chỷ a vs e) mà em toàn thấy anh đi với chị em.
Và giờ em chán rồi, em k muốn đi ra ngoài với anh nữa.
Mấy lần anh rủ em đi uống nước nhưng em đã từ chối,
chị hỏi em, ''tại sao k đi ra ngoài vs anh ''.
em k bít nói sao nữa, em k thể nói toẹt ra là khj đi vs anh chị em biến thành người thừa đc.
Anh rủ em ra ngoài uống nước nhưng tất nhiên chị lun đi cùng em.
Từ em mà anh qen chị và cũng từ em mà chị quen anh.
anh và chị đểu là 2 ng xa lạ k qen biết nhưng từ 1 buổi party của anh và em mà giờ 2 ng giống như 1 đôi đang iêu nhau.
Khj ăn cơm ở nhà em , anh k bao giờ ngồi bên cạnh em mà lun ngồi bên cạnh chị em.
Và còn nữa... rất nhìu gế nhưng anh k ngồi mà anh lại ngồi chung với chị ở cái ghế chỷ dành cho 1 ng ngồi.
Chị nằm trên ghế sofa và anh cũng leo lên nằm cùng,
mỗi ng nằm 1 chiều, và anh vắt chân lên ng chị đấy,
trong khi đó em đang ngồi sát bên cạnh anh.
Anh và chị đã qán thân mật với nhau.
Vì em là ng ở nhờ nhà của chị và vì chị là chị họ của em nên em k mún chị em bất hòa về bất cứ chuyện gì
vì thế em lun nhường nhịn các chị.
Và còn anh, Nếu anh yêu chị thỳ em k có tư cách gì để ngăn cản anh vì em biết chúng ta sẻ k bao giờ thuộc về nhau mặc dù,
trên luật pháp chúng ta là ''vợ-chồng''