Trang 3/3 đầuđầu 123
kết quả từ 17 tới 21 trên 21

Ðề tài: đọc từ dưới lên ^^=))

  1. #17
    Bé vào mẫu giáo bubble_summer's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Nơi Cư Ngụ
    nơi có bong bóng^^
    Bài gởi
    55

    Talking

    Trích Nguyên văn bởi asuka_uyen View Post
    uh, công nhận là sáng tạo nhưng mà mới lấy đã muốn li hôn là sao hả trời?
    hihi cuộc đời là vậy mà ^^ như 1 con đường mà con đưòng đó ko bao h thẳng, có lúc gập ghềnh và lắm chông gai

    bubble mang tên thùy dương bay giữa thiên đường hoa học trò mang theo hơi ấm của gió, dịu ngọt của hương hoa
    ***********************************
    2 fy đâu phải là tội
    gái cũng được mà trai cũng xong
    tên gà kia sao nỡ dối lòng
    đi vu oan cho nàng công chúa iu kiều như ta

    P/ S: CÁI NÀY VỊT HIỀN LÀNH DÀNH TẶNG GÀ NHAM HIỂM =))

  2. #18
    Bà Tám dễ shương nhất ♥H2T♥ - 10 Bi thông minh's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Bài gởi
    1,310

    Default

    Hơ............ hay :)

  3. #19
    Hoàng Băng Tâm Icrysoul's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    18 Tầng Đị@ ñgục
    Bài gởi
    1,073
    Blog Đã Viết
    2

    Default

    Trích Nguyên văn bởi bubble_summer View Post
    - Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
    - Nàng: Em phải ra đi à?
    - Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
    - Nàng: Anh có yêu em không?
    - Chàng: Tất nhiên rồi!
    - Nàng: Anh có phản bội em không?
    - Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
    - Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
    - Chàng: Đương nhiên.
    - Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
    - Chàng: Không bao giờ!
    - Nàng: Em có thể tin anh được không?
    Sau ngày cưới: Hãy đọc từ dưới lên.
    Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
    Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
    Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
    Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
    Qua lại khách chờ sông lặng sóng
    Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
    Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
    Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

    nhớ đọc những kiểu sau nhé Bỏ hai từ đầu ở mỗi câu :s0_funny:
    Bỏ hai từ cuối ở mỗi câu đọc ngược:
    Bỏ ba từ đầu ở mỗi câu, đọc ngược:
    Bỏ ba từ cuối ở mỗi câu,đọc xuôi :
    Bỏ bốn từ đầu ở mỗi câu,đọc xuôi:
    Bỏ bốn từ cuối ở mỗi câu, đọc ngược:

    ví dụ
    Đọc ngược:
    Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
    Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
    Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
    Sóng lặng sông chờ khách lại qua
    Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
    Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
    Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
    Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.
    Nếu có ngày lật ký ức ra xem
    Vô tình gặp bài thơ buồn đã cũ
    Nhớ về anh xin em đừng nức nở
    Chuyện chúng mình như một giấc mơ thôi...

  4. #20
    ♥H2T♥ Nhỏ Bạc Hà's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gởi
    1,305

    Default

    Cái này mình đọc vài lần rùi, đôi khi con trai nói mình đừng vội tin sái cổ là như vậy chính xác đó

  5. #21
    Bé vào mẫu giáo bubble_summer's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Nơi Cư Ngụ
    nơi có bong bóng^^
    Bài gởi
    55

    Thumbs up

    Trích Nguyên văn bởi Nhỏ Bạc Hà View Post
    Cái này mình đọc vài lần rùi, đôi khi con trai nói mình đừng vội tin sái cổ là như vậy chính xác đó
    :menu::welcome2::icon_cung::grouphug::battay:

    bubble mang tên thùy dương bay giữa thiên đường hoa học trò mang theo hơi ấm của gió, dịu ngọt của hương hoa
    ***********************************
    2 fy đâu phải là tội
    gái cũng được mà trai cũng xong
    tên gà kia sao nỡ dối lòng
    đi vu oan cho nàng công chúa iu kiều như ta

    P/ S: CÁI NÀY VỊT HIỀN LÀNH DÀNH TẶNG GÀ NHAM HIỂM =))

Trang 3/3 đầuđầu 123

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •