"Nếu tình yêu là một giấc mơ tớ sẽ chọn sống trong hiện tại bởi giấc mơ rồi cũng tan biến và cậu sẽ không còn bên tớ nữa",làm sao tớ phải mơ khi thực tại tớ vẫn ngồi bên cậu được nhìn thấy nụ cười thật đẹp và rạng rỡ của cậu.Cậu biết không mỗi tối tớ mau sao trờ mau sáng để đến ngày mai được nhìn thấy cậu đến lớp và ngồi bên cậu cảm giác đó thật ấm áp và tuyệt vời biết bao!Tớ biết trái tim cậu đã trao cho một người khác nhưng tớ không thể bắt trái tim tớ không nhớ khồn nghĩ đến cậu làm sao đây cậu ơi khi TO YEU CAU MAT ROI.Vì thế tớ sẽ chọn cho mình một tình yêu đơn phương đó cũng là một tình cảm đẹp ít nhất là đới với tớ lúc này khi trai tim tớ đã thuộc về cậu >đừng hỏi tớ vì sao tớ không nói lòi yêu với cậu ,cậu biết không bao lần ngồi cạnh cậu nghe cậu tâm sự về cô ấy tớ lại thấy buồn hơn cậu yêu cô ấy nhiều hơn những gì tớ nghĩ và tình yêu ấy với cậu là cuộc sống là niềm vui để cộc đời cậu coa ya nghĩa.Cậu đã từng khóc khi cô ấy có ý ddinhj rời xa cậu cậu đã bỏ ăn bỏ học chỉ vì cạu là kẻ ngu dốt si tình nhất trên đời cô ấy đá đi đá lại cậu thế mà cậu vẫn chung tình cậu ngốc thật đấy.Tại sao tớ lại đi thích đi yêu một tên ngốc như cậu chứ tớ biết trả lời mình sao đây khi trái tim tớ thuộc về cậu nó đau đớn biết bao kkhi thấy cậu vật vờ chán nản nó rộn ràng biết bao khi thấy cậu vui cười.Có lẽ giờ này cậu đã ngủ rồi và cũng không nghĩ tới tớ không biết đến những tình cảm của tớ,đôi khi tớ trách cậu quá vô tâm nhưng sao tớ vẫn nhớ >tớ muốn nói với cạu rằng tớ yêu cậu nhưng sao khó quá liệu cậu đã quên cô ấy chưa và nếu có quên thì liệu cậu có cho tớ một cơ hội không?Tớ hỏi và dường như chỉ có tớ trả lơi....Ngày mai lại đến trường tớ lại được ngồi bên cậu nhìn cậu cười mà cậu ơi có biết những lúc đó lòng tớ đang rộn ràng biết bao trái tim tớ đang đập nhịp nhàng theo tên của cậu hãy cười nhiều cậu nhé vì bên cậu luôn có tớ mà
"Nếu tình yêu là một món quà xa xỉn mà thượng đế ban tặng cho mỗi người thì tớ không dám nhận đâu vì thượng đế chỉ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan còn tớ tớ chưa ngoan đúng cacha.Nhưng tớ hứa khii mà tớ ngoan hơn tớ sẽ không từ chối cậu đâu món quà xa xỉn của tớ ạ "Và tớ hi vọng rằng cậu là món quà ấy của tớ và tớ sẽ phải chuẩn bị dũng khí để thú thật tình cảm của tớ với cậu ví tớ hi vọng rằng trong cậu (trong tương lai) tớ cũng là một người đặc biệt thì sao!!!!!!!!!!:wish: