Trang 2/3 đầuđầu 123 cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 23

Ðề tài: hot boy Huỳnh Anh

  1. #9
    Sinh viên đại học ng0ctan's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Q5
    Bài gởi
    1,273

    Default

    Hì hì hông thì thôi biết vk dễ xương òi sao lại ham hố đc nè

  2. #10
    ♥H2T♥ jinwon's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Nơi Cư Ngụ
    nhà bố mẹ
    Bài gởi
    1,485

    Default

    đương nhiên vk ko ham hố đâu
    mà ai nói với ck là vk dễ xương hả
    vk xấu òm à
    lẳng lặng yêu
    lẳng lặng nhớ
    lẳng lặng đau khổ

    và rồi giờ thì chúng ta

  3. #11
    Bé vào mẫu giáo bubble_summer's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Nơi Cư Ngụ
    nơi có bong bóng^^
    Bài gởi
    55

    Default

    ui ta ưi!!!! đẹp wá đi thoy

    bubble mang tên thùy dương bay giữa thiên đường hoa học trò mang theo hơi ấm của gió, dịu ngọt của hương hoa
    ***********************************
    2 fy đâu phải là tội
    gái cũng được mà trai cũng xong
    tên gà kia sao nỡ dối lòng
    đi vu oan cho nàng công chúa iu kiều như ta

    P/ S: CÁI NÀY VỊT HIỀN LÀNH DÀNH TẶNG GÀ NHAM HIỂM =))

  4. #12
    Tiểu học - Đại học chữ to ღ♥†.LoanLady.†♥ღ's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Gầm ]<ầu
    Bài gởi
    417

    Default

    tân. ngta hem mơ mộng :meo:
    chũ.ngố.
    jin. vô tình nhặt đc ý mà
    bubble. ẹp mà
    Đừng bao giờ nói tạm biệt . Vì ...
    ... có thể sẽ là mãi mãi ...

  5. #13
    Bé còn quấn tã Mei.trần's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2011
    Bài gởi
    11

    Default

    nhìn bản Hát Quy quá hơ :hum: thiệt là cute
    Sometimes I run...sometimes I hide...Sometimes I’m scared of you...But all I really want is to hold you tight

  6. #14
    Đang học vỡ lòng
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    163

    Default

    Huỳnh Anh: Vẻ đẹp "hot boy Hàn" không giúp tôi nhiều

    25/09/2010 09:10

    (VTC News) - Gương mặt đẹp trai hao hao giống Lee Min Ho, tham gia âm nhạc và diễn xuất trong khá nhiều bộ phim, Lê Huỳnh Anh – teen boy 9x Hà Thành đang là gương mặt khá "hot" trong làng giải trí Việt.

    Nhưng trò chuyện với Huỳnh Anh, mới thấy “hot boy Hàn Quốc” không chỉ “Hàn” như ngoại hình của mình, mà có nhiều góc còn thú vị hơn.

    - Chào Huỳnh Anh! Mọi người vẫn nói em là hot boy có ngoại hình giống trai Hàn Quốc. Đó có phải lý do khiến em tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật?

    - Đấy không phải lý do em tham gia vào nghệ thuật. Bởi lẽ, trước khi người ta gọi em là hot boy giống Hàn Quốc, giống Lee Min Ho hay Kim Bum thì em đã thích nghệ thuật rồi. Em yêu tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật, và đến bây giờ em vẫn đang theo đuổi nó.

    Bố em là một diễn viên. Ông đã hoạt động nghệ thuật suốt 20 năm ở sân khấu nhà hát Tuổi Trẻ. Chính bố đã truyền cho em niềm đam mê nghệ thuật. Và em luôn mong muốn đi tiếp con đường của bố. Đó cũng là một lý do để em đến với lĩnh vực này.


    Lê Huỳnh Anh - "Hot boy Hàn Quốc"
    - Vậy sao em không theo nghệ thuật từ bé mà lại dành 10 năm để tập Taekwondo và mới 2 năm nay đi theo nghiệp diễn xuất và ca hát?

    - Đó cũng là duyên số. Ngày bé, thể lực em khá yếu, bố mẹ phải cho em đi học võ để khỏe mạnh hơn. Lúc đầu, em cũng chỉ tập môn thể thao này với ý định đó; nhưng càng tập, em càng thấy mình khỏe và có năng khiếu với nó.

    Là vận động viên của đội tuyển Hà Nội, cũng đạt một số giải cao trong các cuộc thi nhưng võ thuật chưa thực sự là đam mê của em, và rồi em đến với nghệ thuật.

    - Sở hữu ngoại hình “hot boy Hàn Quốc”, chắc khi tham gia vào lĩnh vực phim ảnh hay ca hát, em gặp nhiều thuận lợi?


    - Em vẫn gặp phải khá nhiều khó khăn, nhất là thời gian mới vào nghề. Bởi em theo học ở đội tuyển thể thao nên hầu như bị cách ly với bên ngoài. Cả tuần em tập luyện ở đội tuyển và chỉ cuối tuần mới được về nhà thôi. Thời gian về với bố mẹ, em cũng không đi đâu chơi, chỉ ở nhà đọc truyện tranh, nghe nhạc, không biết gì về internet, cũng đồng thời khá mù mờ về cuộc sống ngoài đời thực này.

    Khi rời khỏi thể thao, như có duyên, một lần em đi qua đường Trần Khát Chân, thấy một quán bar có đoàn làm phim Bụi đường tinh khôi đang quay ở đó. Em thấy một số người bạn của mình tham gia vai quần chúng nên cũng xin “góp vui” một chân. Sau buổi ấy, em cảm thấy rất thích điện ảnh và tình yêu ấy vẫn còn đến bây giờ.

    Nhiều người vẫn thường nói mình có lợi thế về ngoài hình thì muốn gì chả được, nhưng họ không biết rằng ngoại hình đẹp không hề giúp gì cho Huỳnh Anh khi mới bước vào nghề… Những ngày đi tham gia vai quần chúng với mức cát-xê nhận được chỉ từ 30 đến 50 nghìn đồng mỗi ngày, nhưng em vẫn kiên trì không ngại khó khăn…




    - Các sao Hàn hay “dao kéo” cho ngoại hình của mình. Có bao giờ em nghĩ đến chuyện thẩm mỹ để hoàn thiện hơn?

    - Chuyện “dao kéo” thì hợp hơn với con gái, còn con trai thì khó khăn một số chuyện. Ví dụ như khi chơi thể thao mà cứ lo lệch mũi thì cũng đáng ngại lắm! (Cười).

    - Đẹp trai như em, chắc khiến nhiều cô nàng mê mẩn lắm?

    - Cũng có một số bạn gái ngưỡng mộ em, nhưng có lẽ chỉ biết em qua mạng, phim ảnh. Họ ngưỡng mộ vẻ bề ngoài nhưng khi tiếp xúc với em, có lẽ, họ cũng sẽ coi em như người bạn vui vẻ với nhau và không còn ý “thần tượng” gì nữa. Bởi em cũng sống cuộc đời bình thường như mọi người mà; cũng thích lang thang đường phố, trà đá vỉa hè…
    - Huỳnh Anh có thể chia sẻ 1 câu chuyện thú vị khi bạn đi ra đường và bị fan hâm mộ nhận ra?

    - (Cười) Có lần em đang đi chơi cùng hai người bạn ở chợ Đồng Xuân thì một chị rất... mập chạy từ đằng xa tới. Em không hiểu chuyện gì mà chỉ thấy như chị ấy đang sắp đâm sầm vào mình. Khi tới gần chỗ em, chị ấy tự dưng dừng lại và lay lay tay: “Em ơi cho chị xin chữ ký”. Hôm đó thật sự em rất giật mình và “hoảng”. Em không nghĩ chị ấy đến nói chuyện với mình mà tưởng chị đang chạy đến với ai đó đằng sau lưng em.

    - Là “hot boy Hàn Quốc”, vậy người con gái trong mơ của em như thế nào?

    - Không! Người tình trong mơ của em là cô gái có nét hao hao giống Thư Kỳ. Một mái tóc rất dài và đen, nhẹ nhàng, có một chút thùy mị. Chỉ cần cô ấy ngoan và nội trợ giỏi là được.

    - Vẻ ngoài của em rất thư sinh, lãng tử; vậy đó có phải bản chất trong con người em?

    - Em không phải người lãng mạn, càng không phải là một lãng tử. Trong em luôn có một ý chí, một nội lực để cố gắng bước tiếp trên con đường nghệ thuật đầy chông gai. Nhưng lấy cái đó để nói rằng mình mạnh mẽ, có vẻ cũng không đúng lắm.

    - Vậy ở nhà, em có là chàng công tử?

    - Thực ra em tự lập từ rất sớm. Lúc làm vận động viên, em được nhà nước nuôi ăn, ở. Đến với nghệ thuật, em đi làm và lấy số tiền đó sắm những thứ đồ cần thiết cho mình. Từ đó đến nay, em chưa bao giờ yêu cầu bố mẹ giúp đỡ về tài chính hay những thứ vật chất khác. Em muốn là tất cả mọi thứ, từ sự nghiệp, tiếng tăm hay công danh đều tự mình tạo dựng.



    - Công việc của em hiện giờ thế nào?


    - Hiện tại em đang ở công ty Quang Cường Production. Ở đây, em được giúp đỡ rất nhiều. Đối với em, công ty như ngôi nhà thứ 2 vậy. Công việc bây giờ cũng khá bận rộn. Lịch của em đã kín mít và thời gian dành cho bạn bè, đi café hay tán gẫu chẳng còn nhiều như trước.

    - Em có dành nhiều chăm sóc cho vẻ ngoài của mình?

    - (Cười) Em chưa bao giờ có ý nghĩ là phải dành thời gian chăm chút cho vẻ ngoài. Bản thân em cũng sống nghệ sĩ, xuề xòa lắm. Em thích uống nước vỉa hè, ăn đồ ăn ở vỉa hè. Có khi đi chơi cả ngày dưới nắng mà chẳng bao giờ nghĩ chuyện mặc áo chống nắng, dưỡng da hay bôi kem nọ, kem kia. Mấy kiểu đó không phải là em.

    - Thế thì sẽ ảnh hưởng đến làn da baby của mình đấy!

    - Chị thấy đó, em vẫn uống cafe này! (Cười)

    - Cảm ơn Huỳnh Anh! Chúc "hot boy Hàn Quốc" luôn giữ được vẻ ngoài lợi thế và ngày càng thành công với nghệ thuật!

    Trang Chóe (thực hiện)
    Photo: Dinh dzu
    Stylist: Hoàng api
    Trang phục: Single 445

    http://vtc.vn/303-262675/gioi-tre/hu...-toi-nhieu.htm
    "HỘI LIÊN HIỆP NÔNG DÂN VÃI U - HHT."

    Hô to 3 lần QUYẾT TÂM.

  7. #15
    Bé vào mẫu giáo Been.nhí.nhố's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gởi
    70

    Default

    her..........càng trông '' được zai '' thì càng khó với!
    chị em phụ nữ thấy zai cool thì ai chả thích!(...............tớ đây rất thông cảm!)
    .....................Been......................... .
    ............................*-*-*..................
    ..Nhí nhố mọi lúc..............................
    .......Nhí nhố mọi nơi.........................
    .............Nhớ hãy luôn là...................
    ...................S!\/!iL3.....................

  8. #16
    Tiểu học - Đại học chữ to ღ♥†.LoanLady.†♥ღ's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Gầm ]<ầu
    Bài gởi
    417

    Default

    ax. tớ chỉ mún chứng tõ nà đâu kần ơ mộng tận xứ hàn lgj cho xa xôi
    ta về ta tắm ao ta kũng tốt mà
    Đừng bao giờ nói tạm biệt . Vì ...
    ... có thể sẽ là mãi mãi ...

Trang 2/3 đầuđầu 123 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •