2 tháng
Chỉ mới 2 tháng trôi qua mà với tao như 2 năm vậy
" tao và mày thân nhau đến đây là đủ rồi " Câu nói của m như nhát dao cứa vào tim tao vậy.
Tao còn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp m cách đây 2 năm. Nghĩ lại tưởng chừng mới hwa.
2 năm t và m bước trên củng 1 con đường , đi cùng 1 hướng. Bao nhiều vui buồn , bao nhiêu nc mắt. Qua rồi cái thơi t và m cùng đứng về 1 phía để chống chọi lại mọi khó khăn. Tất cả những thứ đó.Tao sẽ giữ lại tất cả. Cho riêng 1 mình tao. Chỉ hi vọng m sẽ hp trên con đường m đã chọn. Và chắc m đã đủ mạnh mẽ để đương đầu với mọi thứ mà ko cần có 1 ng bạn như tao nữa.
Chia ly là sự khởi đầu cho 1 điều mới. Tao cũng đang đổi mới đây m ạ. Tao đã lớn hơn nhiều rồi. Thôi cả thán , thôi kể khổ , thôi rơi nc mắt.
Có lẽ kể lể nhiều cũng ko tốt m nhỉ. Vì vậy t sẽ chẳng kể lể gì ở đây hết. M cũng chẳng thể nào đọc đc. Chỉ khổ thân cho những ai đọc đc thôi ^^!! Chỉ là nếu ko đc nói ra hay viết ra cái gì đó t nghĩ t sẽ lại khóc mất
Chỉ lả
Chỉ là
Chỉ là 1 chút tiếc nuối , 1 chút giận hờn vẫn còn vương mãi trong tim tao. Không thể nào vứt bỏ đc. Cũng đúng mà yêu thương đâu phải nói buông là buông ^^
Chỉ là 1 chút hụt hẫng , 1 chút bâng quơ khờ khạo vì m là ng t tin tưởng nhất.
Chỉ là t vẫn chưa thể tin nó bắt m chọn giữa t và nó.
Chỉ là t vẫn chưa thể tin m gạt t qua 1 bên.
Chỉ là tình yêu quan trọng hơn tình bạn
Chỉ là tim tao vẫn còn đau........................................ vậy thôi m ạ