Trang 21/21 đầuđầu ... 1115161718192021
kết quả từ 161 tới 166 trên 166

Ðề tài: Mưa

  1. #161
    Tiểu học - Đại học chữ to HanMacTu_part2's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2008
    Bài gởi
    367

    Default

    Trích Nguyên văn bởi MIEN CAT TRANG View Post
    Hoàng hôn xuống nghe lòng buồn thẳm
    Hạnh phúc nào vẫn mãi xa xăm
    Gió vẫn thồi lời thề bay mất
    Mưa tầm hồn cho lệ mãi tuôn rơi
    Mưa vẫn rơi rơi trên thềm cũ
    Lời hẹn thề xưa cũ tàn phai
    Mong người thơ đừng để buồn hoài
    Để kiỷ niệm nhẹ phai năm tháng

    Dĩ vảng rồi... nhớ chi người hỡi
    Nhớ thêm buồn, thêm khổ sầu thôi
    Sau không quên thè hẹn 1 thời
    Để tầm hồn nhẹ vơi nổi nhớ

  2. #162
    Vô *Tình
    Ni*'s Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2005
    Bài gởi
    265
    Blog Đã Viết
    2

    Default

    Có trách có than cũng vậy thôi
    Ngẫm nghĩ mưa trôi cuối nẻo trời
    Bóng mây dần khuất sau triền núi
    Trả lại hồn ai của một thời

    Hạnh phúc phải tìm trong chông gai
    Tuơng lai phải tìm trong quá khứ
    Tình yêu phải tìm trong hai chữ
    Hai chữ yêu thuơng một chữ chờ

  3. #163
    Tiểu học - Đại học chữ to HanMacTu_part2's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2008
    Bài gởi
    367

    Default

    Trích Nguyên văn bởi MIEN CAT TRANG View Post
    Có trách có than cũng vậy thôi
    Ngẫm nghĩ mưa trôi cuối nẻo trời
    Bóng mây dần khuất sau triền núi
    Trả lại hồn ai của một thời
    Thơ sao như thể trách riêng tôi
    Nở quên lời xưa giửa cuộc đời
    Trách tôi hửng hờ mây khuất núi
    Chiếm giử hồn ai chẳng buông lơi

  4. #164
    Vô *Tình
    Ni*'s Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2005
    Bài gởi
    265
    Blog Đã Viết
    2

    Default

    Trích Nguyên văn bởi HanMacTu_part2 View Post
    Thơ sao như thể trách riêng tôi
    Nở quên lời xưa giửa cuộc đời
    Trách tôi hửng hờ mây khuất núi
    Chiếm giử hồn ai chẳng buông lơi
    Thơ ai đâu dám trách người
    Đa đoan ôm ấp một thời đã xa
    Tình còn mặn ngọt câu ca
    Chúc mưa ngâu ngớt hợp ca lại về

    Hạnh phúc phải tìm trong chông gai
    Tuơng lai phải tìm trong quá khứ
    Tình yêu phải tìm trong hai chữ
    Hai chữ yêu thuơng một chữ chờ

  5. #165
    Tiểu học - Đại học chữ to HanMacTu_part2's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2008
    Bài gởi
    367

    Default

    Nhưng ai đó ... Một lời thề
    Cứ hoài nhắc mại chiều về có nhau
    Giờ nhìn lại ... Giọt mưa ngâu
    Bóng xưa, lời cũ đã đâu khuất rồi

  6. #166
    Vô *Tình
    Ni*'s Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2005
    Bài gởi
    265
    Blog Đã Viết
    2

    Default

    Tình thơ kia có một thời
    Đa đoan lỡ dại buông lời thề chi
    Bây giờ người đã ra đi
    Lời thề bay mất còn gì tiếc thuơng

    Có hay mưa cuối nẻo đường
    Vẫn còn kẻ đợi người thuơng thuở nào

    Hạnh phúc phải tìm trong chông gai
    Tuơng lai phải tìm trong quá khứ
    Tình yêu phải tìm trong hai chữ
    Hai chữ yêu thuơng một chữ chờ

Trang 21/21 đầuđầu ... 1115161718192021

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •