chào các ban. Hum nay mình rất bùn nên mới viết những dòng này chỉ mong khi nói ra hết mọi chuyện thì sẽ cảm thoải mái hơn thôi.
Mình là học sinh lớp 10 rất wan tâm bạn bè ( tại mình nghĩ làm bạn có kiếp này chưa chắc có kiếp sau mà). Thời gian này mình rất bùn vì một nhỏ bạn trong lớp cứ giân mình hoài ah. Sau 3 tuần ko nói chuyện thì mình cũng lấy hết can đảm hỏi nhỏ lý do. Các bạn bik tại sao ko?Một điều kinh khủng nhất trong đời mà mình nghe được nhỏ nói vs mình: mấy đứa trong lớp nói bà là LESS, tôi kũng hơi sợ nên ko dám nói chuyện vs bà. Mình chưa từng nghĩ rằng bạn bè trong lớp lại xấu đến thế kết tội mình một cách vô tội vạ dù bik mình đã có bạn trai. Các bạn nghĩ sao về người bạn này của minh? Mình có nên thôi ko làm bạn vs nhỏ nữa ko? Bời nhỏ đã xúc phạm nhân phẩm của mình:ow: