Nghĩ bụng, ví dụ như mình đi dự Đêm Valentine Thế Kỷ, xong rồi bị bắt đứng hun giữa đám đông. Thì có dám hôn hem?
Hay hoành tráng hơn, là hôn trên khinh khí cầu dư lày, với một cục lửa cháy xéo xèo phía trên đầu, trời thì tối, gió thì lồng lộng, phái dưới là một đám đông reo hò dữ dội, liệu có còn tâm trạng để... hun không?
http://www.youtube.com/watch?v=CtYE232O2oE
Câu trả lời là Có, có và có. nếu đó là tình yêu thật sự. Không hờ hững, không hời hợt, không ích kỷ nhỏ nhen toan tính, không ngần ngại, không vướng mắc, không lừa dối khó chịu về nhau. Nếu là thực sự, người ta sẽ không ngại vật cản để đến với nhau, cũng không ngại... người đời nhìn gì, nghĩ gì, nói gì khi họ ở bên nhau.
Đây hẳn sẽ là Nụ hôn để đời của cặp đôi này ih nhỉ. Thật là ganh tỵ với họ quá đi mất :”>
P/S: từ ngày 14/2-24/2, ở chỗ Nhà Văn Hóa Thanh Niên sẽ có Bức tường Nụ hôn thế kỷ ah. Thể hiện lại các màn hun của các cặp đôi trong Đêm Valentine Thế Kỷ nha. Riêng ngày 14/2 là sẽ có màn mưa bong bóng từ 17-24h, và các ngày còn lại là từ 18-20h nhé. Dzô đó tha hồ chụp hình với các tiểu cảnh Bubbles lãng mạn nữa ih.