GỬI ĐẾN.......
Ba của con,con xin lỗi.
Con biết bây giờ con nói lời này thì ba đã xa con mãi mãi và cũng chẳng nghe được lời này của con nữa rồi. Nhưng dù sao con cũng phải sống thật với bản thân mình. Con nhớ ba, nhớ ba lắm ba có biết không? Con mong được gọi tiếng ba nhưng đó chỉ là trong tiềm thức và con chỉ gọi được trong những giấc mơ.
Con xin lỗi vì đã không hiểu được lòng ba, đã trách ba. Trách ba đã làm khổ mẹ con, trách ba không quan tâm đến gia đình.
Giờ đây khi trong con đã ý thức được mọi chuyện xảy ra xung quanh mình thì tất cả đã là quá muộn. Ba đã rời xa mẹ, anh em chúng con.
Con xin lỗi. Con mong ba ở nơi phương trời xa nghe được lời con nói. "Con yêu và thương ba nhiều lắm."
Mẹ của con, con yêu mẹ nhiều.
Con biết mẹ đã vất vả vì hai anh em chúng con mà con lại không giúp gì cho mẹ được. Con mong mẹ tha lỗi vì đã có những lúc con vô tâm và vô cảm trước nhựng việc xảy ra trong gia đình mình. Con cũng đau lắm mẹ à! Con muốn nói lên tất cả nhưng mẹ cũng đã biết con quá sốc trước việc của bà ngoại, bà nội rồi lại đến ba nữa. Mà thực ra con không muốn đối diện với những sự thật ấy. Con biết mẹ đã cố gắng giúp con trở nên mạnh mẽ hơn, can đảm hơn nhưng con không thể nào quên được mẹ à. Con biết nhiều lúc con làm cho mẹ buồn, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi vì đã không hiểu mẹ. "Con yêu mẹ nhiều, nhiều lắm!"
Anh trai của em, em thương anh nhiều.
Em biết em có lỗi với anh nhiều. Em đã vô cảm trước lời anh nói. Đã có lúc em nghĩ nếu anh không tồn tại trên đời này thì có lẽ mẹ và mọi người sẽ yêu thương em nhiều hơn. Nhưng em đã thực sự nhầm. Mẹ và mọi người trong đại gia đình thương em, dành cho em tình cảm nhiều hơn anh đơn giản vì em là đứa con gái duy nhất trong cả gia đình, vì em thiếu thốn tình cảm của ba ngay từ nhỏ. Em cũng biết là anh thương em nhiều, muốn che chở, bảo vệ em nhưng em luôn từ chối. Em biết tình cảm em dành cho tất cả nhiều nhưng em nhút nhát không nói ra tình cảm thật của mình. Em cũng yêu anh nhiều lắm.
Cậu, người tớ yêu!
Tình cảm của cậu và tớ đã kết thúc nhưng không đồng nghĩa với việc chúng ta không thể làm bạn. Tớ k biết cậu còn tình cảm với tớ hay không nhưng tớ vẫn rất yêu cậu. Tớ thà buông tay để cậu có được hạnh phúc cho riêng mình. Tớ thà buông tay để cậu không phải đau lòng. Tớ thà buông tay để cho tất cả mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Tớ thà buông tay đễ cậu và tớ k phải gượng ép với nhau. Tớ biết tớ và cậu nên quên tất cả mọi chuyện.
Tớ