Trang 1/25 123456711 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 198

Ðề tài: Cuộc thi nho nhỏ mừng đón mùa xuân - [Nội quy page 1]

  1. #1
    nhớ em... livilR.Nguyen's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Nơi Cư Ngụ
    _________________________
    Bài gởi
    1,118

    Smile Cuộc thi nho nhỏ mừng đón mùa xuân - [Nội quy page 1]

    Nhân dịp xuân Tân Mão 2011, mình xin mở topic này để mọi người cùng giao lưu khả năng thi phú với nhau.

    - Luật chơi cũng khá đơn giản:
    + Người làm thơ sau có câu đầu hoặc từ, cụm từ đầu là câu hoặc từ, cụm từ cuối của người làm trước đó , không dùng tiếng lóng, tiếng nước ngoài.( cái này chắc nhiều bạn đã rõ )
    + Chủ đề giới hạn trong phạm vi là "mùa xuân" và " con mèo".
    + Thơ được làm ra ít nhất phải có 4 câu.( thế mới được gọi là bài thơ )

    Những bài không liên quan thì nhờ các bạn tự del trước khi mình nhờ mod del dùm. Những bài đối đã bị người khác đối trước thì phiền các bạn tự del và đối lại bài khác.:rock:
    - Vui chơi phải có thưởng , ai là người đối cuối cùng mà trong 03 ngày không có ai đối lại thì mình sẽ tặng 20.000$ HHT để làm vốn lì xì năm mới. Tất nhiên, nếu số bài quá nhiều mà mod close topic thì chúng ta sẽ chuyển nhà qua topic khác cho đến khi cuộc chiến ngã ngũ. :cr:
    Thôi, khởi động nào
    :icon_cung:


    Gió lay nhộn nhịp chồi non,
    mai vàng e ấp nụ còn xanh tơ,
    chiều nay bầy én ngẩn ngơ,
    hỏi ai có biết ta chờ mùa xuân.


    ps : chúc cả nhà vui vẻ


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Duyệt cho bạn livilR.Nguyen tổ chức và theo dõi cuộc thi, không giới hạn số bài trong topic. Ai chiến thắng thì pm mình sẽ ủng hộ phần thường 20k như đã hứa
    Vài điều cần lưu ý:
    1. Thơ là phải ra thơ, nếu là văn xuôi xuống dòng thì xin miễn ha.
    2. Không tán dóc, nếu có tán dóc, trao đổi thì khi bị del bài miễn hỏi.
    3. Vì là thi thơ đón mùa xuân nên topic sẽ kết thúc vào ngày 12/02/2011 (tức là mùng 10 Tết ha ). Hết thời gian trên, nếu không có người chiến thắng, mỗi người tham gia cũng sẽ nhận được mỗi bạn 100$ tiền lì xì từ mình ha
    4. Vì mình không thể theo dõi sát cuộc thì từ đầu, nên nếu có vi phạm gì, mong các bạn pm đến hồ sơ của mình bằng cách click vào nick mình bên dưới kèm theo link bài viết, mình sẽ xử lý triệt để.
    Cuối cùng, là phần của các bạn thôi, nhào zô nào

    Ký tên, đóng dấu cụp cụp, bụp bụp
    thay đổi nội dung bởi: lukhachmuathu, 21-01-2011 lúc 07:10 PM Lý do: Update vài điều :D
    *************<^.^>*************
    Tình yêu là liều thuốc phiện cực mạnh.
    Nhưng rất nhiều người cứ lao vào để nghiện.
    Nếu bạn bị nghiện thì khó lòng từ bỏ được.
    Nếu bạn quá lạm dụng sẽ có ngày phải trả giá.
    Cách duy nhất để cai nghiện là trái tim người mình yêu.
    Nếu người tôi yêu phụ bạc tôi...
    tôi sẽ móc trái tim người đó để cai nghiện.

  2. #2
    Sinh viên đại học hoahongxanh762's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Điều kì diệu ở tr
    Bài gởi
    1,648

    Default

    Mùa xuân gõ nhịp nhà ai
    Còn vương câu chúc đậm đà tình thân
    Mai vàng hé nụ chào xuân
    Lôc non hoà nhịp sương mai se người...

    "Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất, kì thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi" - Lỗ Tấn.

    "Hi" là hi sinh, "vọng" là mong muốn. "Hi vọng" là hi sinh để đạt được mong muốn.




    Đom đóm hi sinh để sống sót qua mà hè oi bức, với khao khát có được một tình yêu cháy bỏng.

  3. #3
    ♥H2T♥ hư vô's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Việt nam
    Bài gởi
    1,089

    Default

    Người đi trong nắng xuân chiều
    bỏ ta xuân mới cô liêu một mình
    xuân sang mong ước an bình
    xuân về nhân thế duyên tình thêm say
    chợt nhớ chợt thương một chút gì
    để đời mong nhớ cái chi chi
    tình yêu bèo bọt đi nhanh quá
    để lại nơi đây bận nỗi lòng

  4. #4
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gởi
    5

    Default

    Hảy nhìn lên cao và ngẩm nghĩ
    Xuân hôm nay chăng khác xuân xưa
    Cành hoa mai màu vàng nhạt trước sân
    Hơi gió âm làm tim tôi rộn rã
    Những đám mây màu xanh hi vong
    Mùa xuân này tôi lại ước có em-____::::

  5. #5
    Bé vào mẫu giáo hotboyqh's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gởi
    55

    Default

    Chợ xuân người bán người xem
    Người mua cây quất người xem cành đào
    Xuân về thôn nữ anh hào
    Đi chơi chợ tết ngọt ngào sắc xuân
    ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^
    thay đổi nội dung bởi: hotboyqh, 21-02-2011 lúc 08:59 PM
    Người vẫn xa xăm trầm lặng
    Khoé mắt buồn lẳng lặng đếm ưu tư


  6. #6
    Sinh viên đại học hoahongxanh762's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Điều kì diệu ở tr
    Bài gởi
    1,648

    Default

    Chung tay góp sức dựng box thơ
    Nhưng bạn ơi đối đọc kĩ đề
    Đừng buông câu lạc lõng thế chứ
    Để vần thơ xa xứ chẳng về..:)

    Gửi tặng hai khách mới vô đó ^^



    P.S để tiếp mạch xin phép đối tiếp của anh hư vô

    Say năng xuân, mèo con ngơ ngẩn
    Dừng chân quán nhỏ tất bận người
    Mèo cười rằng có ai đứng đón
    Một mùa xuân vang tiếng meo meo

    "Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất, kì thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi" - Lỗ Tấn.

    "Hi" là hi sinh, "vọng" là mong muốn. "Hi vọng" là hi sinh để đạt được mong muốn.




    Đom đóm hi sinh để sống sót qua mà hè oi bức, với khao khát có được một tình yêu cháy bỏng.

  7. #7
    Học sinh trung học MeLjn_Khjn's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2010
    Nơi Cư Ngụ
    U Minh Sơn Cốc
    Bài gởi
    805

    Default

    "Meo meo" cái Tí điếng hồn
    Ba chân bốn cẳng bồn chồn chạy đi
    Thịt dưa mấy bữa li bì
    Thân giờ béo ị còn gì trốn chui!
    Mộng nào mà mộng chẳng tan
    Bẽ bàng ta với ngổn ngang sự đời...

  8. #8
    Sinh viên đại học hoahongxanh762's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Điều kì diệu ở tr
    Bài gởi
    1,648

    Default

    Chui xuống bếp thơm lừng đâu đó
    Mùi lá xanh thoáng ấm trời xuân
    Khuân nhà nhỏ cành đào thoáng nở
    Nhìn lên trời cánh én đong đưa....

    "Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất, kì thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi" - Lỗ Tấn.

    "Hi" là hi sinh, "vọng" là mong muốn. "Hi vọng" là hi sinh để đạt được mong muốn.




    Đom đóm hi sinh để sống sót qua mà hè oi bức, với khao khát có được một tình yêu cháy bỏng.

Trang 1/25 123456711 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •