Những ngày ở nhà ôn thi sao mà chán quá vậy nè. Nhớ lại cách đây 1 năm , mình ter Bí cũng đang chúi mũi vào ôn thi học kì ..haizzz ...
nhớ lại sao mà zui wa ! Nhớ cái lớp khìn khìn đin đin.. nhớ cái ghế ngồi chai cả... nhớ cái cổng trường chuyên gia trốn thấy Điệp+Lương.. nhớ bà bán cháo lòng ... nhớ pà bán bún chả.. chài ơi ... nhớ ơi là nhớ ... ak quên nhớ thầy vs cô iêu iêu trò lắm ik.
... Nhớ lắm ik...Nhớ mấy ngày cuối năm đến lớp . Chài ôi là bùn ! mỗi đứa 1 tờ giấy lưu bút !
Nhớ ngày đi chơi công viên , đi biển cùng tụi khìn khìn đin đin... cha chà!
Vậy mà nhanh quá đỗi ! nhìn lại đã thấy mình lớn và dày dặn hơn trước nhìu ! ko còn ngang ngược , không còn ham chơi , không còn quậy phá !
Giờ thì đã :học 1 môi trường mới , sv DTU, đi làm thêm( giám sát bán hàng + nhân viên marketig ) ấy nha! oách lắm ak .
Mỗi người một nơi giờ chẳng biết lũ C12 có béo + đẹp+khoẻ+lớn hơn tí nào ko nhỉ ???
Hix !!! biết khi nào mới gặp lại cả lũ C12 đây ! gặp lại Hv city , gặp bà bán cháo, bà bán ốc hút ... áy zà !!! lớp thì nhớ ít mà ăn thì nhớ nhìu ry hè ...keke
Ngẫm lại thấy thời gian cũng thất à quý giá ! Mún quay lại để bên nhau nhìu hơn nhưng càng cố gắng đến đâu , thời gian càng quay nhanh đến đó .
Uk thì thôi ! Cố gắng bước tiếp! uk thì thôi ! nhớ cùng đành chôn sâu !
Uk thì thôi! Hẹn 1 ngày gặp lại! uk thì thôi! sẽ lại thân thương như xưa!!!!!