kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Kết Quả Cuộc Thi: HHT - Happy 10th B'Day!

  1. #1
    trash little princess's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Nơi Cư Ngụ
    新世界より
    Bài gởi
    1,160

    Default Kết Quả Cuộc Thi: HHT - Happy 10th B'Day!

    Các vị *mếu*.

    Thành thật xin lỗi vì thông báo kết quả trễ hơn một ngày so với những gì đã đề ra :sad: Không có bất cứ một lời ngụy biện cho nào cho sơ suất này cả, thành thật mà nói là do tại hạ... quên :sad: Rất-rất (x1000 từ "rất") xin lỗi mọi người *cúi rạp người hối lỗi*.

    *5 phút sau*

    Mỏi lưng mỏi người rồi *cười mỉm chi*. Cho tại hạ mạn phép được đứng dậy. Tại hạ biết các vị (ờ thì "có thể" ) vẫn còn tức tại hạ, và nếu thế mong các vị lượng thứ lơ nó đi trong ít phút, để tại hạ có thể thực thi nghĩa vụ công bố kết quả này, rồi sau đó vị nào muốn chọi dép, ném đá, quăng guốc,... thì cứ liên hệ với tại hạ 1 tiếng, để tại hạ biết đường đi chuẩn bị... giỏ đựng đồ , lấy số dép guốc đó đi tặng các vị BGK, coi như quà cảm ơn của tại hạ, với cả hôm nọ tại hạ lỡ mồm nói lung tung, chưa bị đánh đã biết tự giác chạy mất dép, nhà nghèo (vì không có ai chịu hối lộ cho tại hạ :alone:) không có tiền mua dép mới, sẵn đây dùng luôn cho tiện

    Dạ vâng, không lôi thôi dài dòng nữa, tại hạ vào ngay chủ đề chính đây

    Sau một thời gian các vị BGK của chúng ta cân nhắc bàn bạc kĩ lưỡng đầy sôi nổi (đến độ có một bạn bị tại hạ doạ đạp , nhưng cũng có ôm hôn thắm thiết ), cực nhọc vất vả, blah blah... Các vị BGK quyết định trao giải cho những thành viên sau đây:

    - Đôli: giải II (15.000$ HHT)
    - Ẩn danh: giải III (10.000$ HHT)


    *tự nói tự vỗ tay*.

    Rất tiếc khi tại hạ không thể trao giải I cho thí sinh nào , vì không có bài nào đáp ứng đủ yêu cầu cả :sad: Nhưng các vị thì sinh khác xin hãy chớ buồn vội *cười mỉm chi*, vì sau khi họp, mọi người quyết định dùng số $ còn lại tặng mỗi thí sinh 1 bông hoa , để cảm ơn các vị đã, dù ít nhiều gì thì cũng đã quan tâm dự thi :) Vị nào chê, xin vui lòng lên tiếng phản đối sớm một tí, để tại hạ còn biết đường... chuyển phần của bạn đó về nick của mình Phần thưởng sẽ đến nick các bạn trong thời gian sớm nhất có thể, tớ k dám hứa chính xác ngày vì còn phải hỏi lại "thủ tục" đã :)

    Một lần nữa, tại hạ xin được chúc mừng và cảm ơn tất cả các thí sinh *cúi đầu cảm tạ*. Mọi lời chúc mừng, tung hô, tán thưởng, tán... tỉnh () các vị quan khách cứ ném lại ở topic này nhé

    Tại hạ đã hết việc, xin cáo lui :sad: À, vị nào vẫn còn ý định chọi dép quăng guốc thì ra sau cánh gà giùm tại hạ nhé

    Thân mến!


    người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai

  2. #2
    trash little princess's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Nơi Cư Ngụ
    新世界より
    Bài gởi
    1,160

    Default

    Đôli: Viết cho cậu - yêu thương của tớ!

    Cậu!


    Tớ biết cậu vào một đêm tháng Mười, khi những cơn gió đầu mùa mang theo cả cái vị mằn mặn của biển khẽ len lỏi qua khung cửa nhà tớ, là lúc tớ bắt gặp hình ảnh của cậu khi đang lang thang hết ngõ này đến ngõ khác, lần mò một nút gỡ cho những đường link rối rắm!

    ...

    Cảm giác lạ lẫm và cái tính dè chừng cố hữu, tớ đã chỉ nhìn và dõi theo rất lâu trước khi quyết định làm một người bạn của cậu, từ trước khi đến mỗi mùa sinh nhật - tớ nhận ra rằng tớ thiếu cậu một câu nói tận đáy lòng.., dù cậu chưa một lần trách tớ sao quá vô tâm..!


    Và cậu đã đến bên tớ, dịu dàng như cơn gió đầu mùa mát rượi kia. Có cậu, tớ cũng có thêm những người bạn từ cậu, nhìn thấy một phần con người mình thấp thoáng nơi chính họ. Tớ khám phá dần từng ngóc ngách trong sâu thẳm tâm hồn cậu... Này là những chan chứa tình người trong Bóng mát thời gian, Nơi tôi có bạn hay Cảm nhận cuộc sống; này là khúc tự tình sâu lắng của Những lá thư tình, của Lưu bút tuổi hoa, Đường vào tình yêu,... Tớ trút dần cái vỏ ốc hoen rỉ nơi tớ mà hoà vào trong những câu thơ, lời bài hát chân thành, trải nghiệm bản thân từ những mẩu chuyện được viết lên bằng cả tấm lòng của tác giả.

    ...

    1, 2, 3,..., 9 và 10! Tớ đếm, tớ mong từng nấc thang tuổi khi cậu bước qua, tớ hoài niệm, níu kéo cho yêu thương xưa đừng bay đi theo tích tắc thời gian, cũng như hào hứng, bâng khuâng đón chờ sự trưởng thành nơi cậu.


    10 tuổi - tớ nhờ câu chữ này gửi đến cậu, chúc cậu luôn gần gũi như những thành viên trong gia đình người Việt, như chiếc cầu luôn kết nối tâm tư...! Chúc cho cậu mãi tươi trẻ như cơn gió đầu mùa nơi ô cửa nhà tớ, thổi mát yêu thương ngập tràn trong từng nhịp đập!


    Thật sự, tớ rất muốn nói lời cảm ơn...!



    Cám ơn cậu,...

    Vì cậu đã là bạn của tớ, vì cậu kéo tớ ra khỏi những tẻ nhạt đời thường mà học cách mở lòng, học cách yêu thương chính mình, yêu thương mọi người.



    Xin cám ơn,...

    Khi đã giúp tớ nhìn thấy giá trị thực bên trong những phù phiếm, những tình người nồng ấm dù chỉ là được ấp ủ trong một thế giới ảo.


    Sinh nhật cậu, tớ chẳng biết làm gì ngoài những lời từ đáy lòng này... Thêm một tuổi mới với những ước mơ và tâm hồn rộng mở, chúc cho cậu luôn tìm thấy niềm vui từ mỗi người bạn nhỏ, mong cậu mãi mãi là người bạn chân thành để tất cả gửi gắm tin yêu, trong đó có tớ nữa!


    Và,... thêm một lần nữa, cậu nhé...
    "Cám ơn cậu, H2T của tớ!"

    HHT - Happy 10th B'Day!
    thay đổi nội dung bởi: little princess, 21-11-2010 lúc 04:01 AM
    người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai

  3. #3
    trash little princess's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Nơi Cư Ngụ
    新世界より
    Bài gởi
    1,160

    Default

    Ẩn Danh

    Hoa Học Trò mến,

    Cũng đã lâu lắm không viết những cảm xúc dành cho 1 ai đó. Nhưng hôm nay mình rất muốn... rất muốn viết cho 1 người bạn, một người đã gắn bó với mình trong suốt thời gian qua. Người bạn đó là Hoa Học Trò thân thương đó Hoa Học Trò à.

    Chỉ cần nghe 1 lời Chúc Mừng Sinh Nhật, chỉ cần được hát một đoạn "Happy Birthday", mình cũng cảm thấy xao xuyến và vui mừng vì được hòa chung cảm xúc ấy, một cảm xúc nôn nao khó tả mà mình tin chắc rằng các members của Hoa Học Trò ở khắp nơi trên thế giới đang cùng cảm nhận và chia sẻ.

    Khi đọc được những bài của các bạn trong đây viết chẳng hạn, mình cảm thấy Sinh Nhật Hoa Học Trò phần nào cũng giống như là sinh nhật của mình vậy. Thật vui vẻ khi được sống với chính mình dù chỉ là vài giờ online ngắn ngủi, được 1 lần hành động và chuyện trò theo con tim chứ không bằng khối óc là điều mà mình luôn mong ước khi quyết định tham gia Hoa Học Trò, và mình đã có được.

    Chẳng những thế mình còn yêu và được yêu, được nhìn ngắm, nghe hiểu những người bạn xung quanh trò chuyện tâm sự mỗi ngày. Sinh nhật Hoa Học Trò với mình đã không còn là niềm vui riêng của cá nhân mình nữa. Chỉ cần được online vài giờ một ngày, được đọc bài mới của các bạn viết, được giải bày cởi mở không e ấp thì hôm đó với mình sẽ là một ngày với những niềm vui nhỏ dù chưa chắc chúng dành cho mình.

    Được lắng nghe các thành viên tâm sự trao đổi và học hỏi là những niềm vui mà mình gặt hái trong sinh họat online sau những giờ học tập, vật lộn với thế giới bên ngoài. Tuy thì giờ có hạn nhưng khi đọc những bài viết của các thành viên trao đổi, giao lưu và trò chuyện trên diễn đàn, mình dần dà đã thấy mình rất hạnh phúc và xem đây như là một mái ấm thứ hai của mình vậy.

    Chúc cho Hoa Học Trò 1 năm 365 ngày đều là những giây phút hạnh phúc nhất và ngày nào cũng là có thể là ngày Sinh Nhật của bạn.
    người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •