Em đã rất buồn khi đọc xong những dòng tin nhắn đó của anh
Anh ơi! Chẳng nhẽ cuộc tình này chấm dứt ở đây 1 cách lặng lẽ như vậy sao? Chẳng nhẽ cái tính trẻ con của em đã khiến anh nghĩ đây không phải là tình yêu nữa, mà nó chỉ giống như tình anh em thôi à,cái tính đó nó đâu có tội gì đâu mà bắt nó phải hứng chiu nooic đau này hả anh??.Trước khi nhận lời anh em đã hỏi anh"liệu anh có thể hàn gắn lại vết thương cũ cho em không? và anh đã nói" anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương 1 lần nữa" Hãy nói cho em biết , đó có phải là những lời nói như gió thoảng bên tai không anh???
Ngày đó em đã bỏ mặc tất cả những lời khuyên của lũ bạn và đã yêu anh.Em đã tin tưởng 1 tình yêu chân chính từ anh, em đã coi anh là người quan trọng nhất với em, vậy cuối cùng em đã nhậ được gì ngoài buồn và những giọt nước mặt
Giờ đây cuộc tình này chỉ như 1 thanh sắt bị người ta bỏ ngoài không khí và bị ôxi_hoặng như lớp vỏ bên ngoài còn em là phần ruột bên trong. Nếu như cứ để thanh sắt đó trong môi trường an toàn và được bảo vệ thì sẽ không sao, nhưng anh đã vô tình đưa thanh sắt đó ra 1 môi trường nguy hiểm và khiến cho lớp vỏ đó phải rời xa phần ruột kia, khiến cho thanh sắt đó giờ chỉ còn là 1 thanh sắt gỉ và khiến nó phải đau đớn
Thanh sắt gỉ đó đã rất hận anh, hận anh đã không dữ lời, hận anh đã thay độiNos đã làm rất nhìu điều vì anh, nhiều lần anh đã vô tâm, không quan tâm tới nó, nhưng nó không giận anh, nó vẫn yêu anh vậy mà anh lại nỡ đưa nó vào chỗ chết hay sao???Anh không còn quan tâm nó nữa,sao anh không nói để nó luôn ngốc nghếch nghĩ là anh luôn yêu nó, và sao anh không nói sớm hay muộn hơn, mà anh lại nói vào đúng thời điểm này, cái thời điểm mà nó đang phải đối dầu với những cánh cửa tri thức.Anh ích kỷ lắm
Nếu nói em không buồn, không giận anh, thì đó chỉ là lời nói dối, nhưng anh yên tâm, em sẽ không để anh ì em mà phải bận tâm đâu, đừng bận lòng vì em.Em không chắc sẽ vượt qua được nỗi buồn này đâu nhưng em sẽ cố học cách quên đi và vượt qua nó sớm thôi, anh yên tâm nhé
Chúc anh sẽ tim được người hợp với anh (nhưng chắc đã yêu anh bằng em) Còn chuyện anh hỏi em"mình có thể làm bạn tôt không" nhưng em xin lỗi EM KHÔNG THỂ