em thích píc cuối.. liên tưởng đến cái xe đạp của mình :)
em thích píc cuối.. liên tưởng đến cái xe đạp của mình :)
"Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất, kì thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi" - Lỗ Tấn.
"Hi" là hi sinh, "vọng" là mong muốn. "Hi vọng" là hi sinh để đạt được mong muốn.
Đom đóm hi sinh để sống sót qua mà hè oi bức, với khao khát có được một tình yêu cháy bỏng.
Cái ảnh này chụp cách đây 2 năm, nghịch nghịch cái camera rồi vô tình tạo được hiệu ứng giống vầy Sau khi hí hửng save rồi tiếp tục nghịch thì lại...quên mất mình đã bấm nút gì & làm như thế nào mà được như vậy :thatall: đành ngậm ngùi quay về với chế độ Auto như bình thường
Mình thích hoa & bướm ^^
Xuân đang đến, sắp được ngắm hoa nở rồi :)
thay đổi nội dung bởi: Bell, 20-03-2011 lúc 02:04 PM
Đường rộng và dài ta cắm cúi đi
.
.
.
Lên núi tập bay nào!
K'Shadow : it looks better thanks :)
Lãng tử cô đơn : yep, new camera + new lenses
kaivn : uhm, bạn Kai tinh mắt quá nhở :nhi: M còn muốn cái canon 60D nữa kìa, mà ko có xiền
hoahongxanh762 : thanks :)
Bell : theo M nghĩ thì máy của Bell là sony, model : DSC-W170. :)
Camera setting khi Bell chụp hình đó là :
Exposure ( shutter speed - tốc độ chụp của máy ) : 0.002 sec (1/500)
Aperture ( độ lớn/nhỏ của ống kính khi chụp) : f/5.2
ISO ( độ ánh sáng của máy khi chụp) : 100
Metering Mode : Multi-segment
Camera Mode : AE (Program Auto Exposure)
<= AE mode
Ngoài ra đó có thể là blured motion :rang:
M chỉ điều tra ra dc có vậy thôi M không dùng sony nên cũng bó tay hope it helps :)
p/s : ur photo looks nice :tim:
thay đổi nội dung bởi: †º°¨ђm_q§¨°º†, 23-03-2011 lúc 12:39 AM
.
.
.
.
*¯`4EvEr0oo0bAbY l CHẢNH BANG¯`*
Chả biết quăng cái này vào đâu. Hic ! Ngẫu hứng thì bị Close rồi. Freze thì cái này không hợp. Có ai cảm thấy "Cảm giác" ở cái này không nhỉ?
Vẫn là Nokia-X6. Sắp lên đời rồi. :cr:
Xé toạc bầu trời
Bằng những ngón tay
Nham nhuốc.
Khô gầy
Nham nháp
Thân cây ấy
Có cố tình đâu...
Một thời gian, đặt hình nền đt là cái này Cái cảm giác lúc ấy, cô đơn kinh khủng
Cái hình của pp nhìn cũng cô đơn, chỉ có điều, vẫn còn có tia hy vọng.
X6 là hơn con rồi Cái này với mấy cái pp like ở FB ấy, toàn chụp bằng Samsung S5230 thôi Đang kiếm tiền chờ cuối năm tậu em iPhone 5
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)