Trang 11/11 đầuđầu ... 567891011
kết quả từ 81 tới 81 trên 81

Ðề tài: Như trẻ thơ, tin vào cổ tích...

  1. #81
    Này em, ngoan nhé ! muathutim's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nơi ấy bình yên !
    Bài gởi
    791

    Default

    Em à, em hãy nghĩ em không được may mắn thôi.




    Bài thơ mở đầu topic này


    Vết son môi.


    Người đàn bà nhìn vào vết son môi

    Trên vai áo chồng

    Không nói



    Có cái gì khoan trong tim đau nhói

    Nụ cười...

    Muốn vỡ làm hai.



    Người đàn ông thanh thản trước gương soi.

    Thắt cà vạt và vô tình huýt sáo

    Sau lưng anh

    Một trời giông bão...

    Xoáy mắt nhìn theo mỗi bước anh đi.





    Người đàn ông không có tội chi.

    Người đàn bà cũng chẳng hề có lỗi.

    Họ lặng thinh tránh những điều muốn nói.

    Nhạt nhẽo đùa...

    Chua chát nghĩ về nhau.



    Họ vẫn ân cần chung thủy trước sau.

    Trong con mắt của những người hàng phố.

    Chỉ có căn phòng biết họ đang đau khổ.

    Tình yêu ngã nhào

    Vì...

    Một vết son môi
    thay đổi nội dung bởi: muathutim, 27-09-2023 lúc 07:10 AM
    Trăm năm kết nghĩa vuông tròn


Trang 11/11 đầuđầu ... 567891011

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •