Trang 6/6 đầuđầu 123456
kết quả từ 41 tới 45 trên 45

Ðề tài: chơi hỏi đáp nhé !!!

  1. #41
    Tiểu học - Đại học chữ to kelly_kelly_ngoc's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Nơi Cư Ngụ
    tp.HCM
    Bài gởi
    465

    Default

    Trích Nguyên văn bởi MeLjn_Khjn View Post
    Kelly chả thú đèo bồng
    Chỉ tham ăn, ngủ có chồng làm chi
    Hai ba năm đã qua đi
    Biết ai còn nhớ chút xíu gì đến tui?

    hai ba năm đã qua đi
    tưởng chừng đôi ngã chia ly tạ từ
    ôi đây là thật hay hư?
    bắt tay một cái như là đoàn viên


    lâu lắm mới gặp nhóc hehe
    ĐƯỜNG ĐI KHÓ KHÔNG PHẢI VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI, MÀ KHÓ VÌ KHÔNG CÓ XE ĐI




  2. #42
    Tiểu học - Đại học chữ to kelly_kelly_ngoc's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Nơi Cư Ngụ
    tp.HCM
    Bài gởi
    465

    Default

    Trích Nguyên văn bởi tuankhanh_tk265 View Post
    Thế gian sầu não trăm bề
    Quay về trốn cũ để mà quên đi
    Này em cô bé Kelly
    Sao em chưa chịu mà đi lấy chồng ?
    số em phận gái long đong
    chồng thời chưa có mà con thời rồi
    bốn năm ba đứa anh ơi
    lấy em anh sẽ được lời hi hi

    ĐƯỜNG ĐI KHÓ KHÔNG PHẢI VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI, MÀ KHÓ VÌ KHÔNG CÓ XE ĐI




  3. #43
    Học sinh trung học MeLjn_Khjn's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2010
    Nơi Cư Ngụ
    U Minh Sơn Cốc
    Bài gởi
    805

    Default

    Trích Nguyên văn bởi kelly_kelly_ngoc View Post
    hai ba năm đã qua đi
    tưởng chừng đôi ngã chia ly tạ từ
    ôi đây là thật hay hư?
    bắt tay một cái như là đoàn viên


    lâu lắm mới gặp nhóc hehe
    Chắc là cũng có tí duyên
    Ljn lười thơ thẫn định kiêng luôn rồi
    Đa sầu khổ quá Kel ôi
    Làm sao vui vẻ nói cười như Kel?

    Yeah~ Kel tỉ lâu nay vẫn phẽ phẽ ăn ngon ngủ kĩ haz
    Mộng nào mà mộng chẳng tan
    Bẽ bàng ta với ngổn ngang sự đời...

  4. #44
    Vô *Tình
    Ni*'s Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2005
    Bài gởi
    265
    Blog Đã Viết
    2

    Default

    Lâu rồi Ljn mới ghé chơi
    Chưa gì đã vội chia phôi thế này
    Ljn ơi cho hỏi Ljn này
    Bao giờ Ljn lại về cày như xưa ?"cày thơ>

    Hạnh phúc phải tìm trong chông gai
    Tuơng lai phải tìm trong quá khứ
    Tình yêu phải tìm trong hai chữ
    Hai chữ yêu thuơng một chữ chờ

  5. #45
    Học sinh trung học MeLjn_Khjn's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2010
    Nơi Cư Ngụ
    U Minh Sơn Cốc
    Bài gởi
    805

    Default

    Ừ thì Ljn đợi cơn mưa
    Đời khô khan mãi nên chưa có gì
    Cười ruồi, quay mặt, bỏ đi
    Làm thơ tả cảnh có khi nhẹ nhàng
    Chen vào cái khổ trần gian
    Ai người gỡ rối cơ man sự buồn?
    Mộng nào mà mộng chẳng tan
    Bẽ bàng ta với ngổn ngang sự đời...

Trang 6/6 đầuđầu 123456

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •