Trang 3/3 đầuđầu 123
kết quả từ 17 tới 24 trên 24

Ðề tài: Hà Nội, chấn động vụ xác trẻ sơ sinh không đầu

  1. #17
    Bé đi nhà trẻ gà ngố's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gởi
    26

    Default

    hic
    tàn nhẫn quá
    mới chỉ là 1 đứa trẻ thôi mà
    mất nhân tính wá
    >>> Bùn Wa<<<

  2. #18
    ♥H2T♥ +~vìsao~+'s Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Nơi Cư Ngụ
    +~H2T~+
    Bài gởi
    562

    Default

    Tội nghiệp cho cháu bé đáng thương,tự hỏi rằng cha mẹ của cháu bé có nghe thấu được tiếng khóc của cháu bé hok,cháu ak,cháu hãy yên tâm mà về cõi cực lạc,bản án lương tâm sẽ chừng phạt kẻ ác nhân,các chú công an sẽ giúp cháu được giải oan,cháu hãy về với chuá,chúa sẽ che chở cho chaú.AMEN.............
    -TÔI YÊU H2T-
    Đừng hỏi vì sao...?
    Chỉ đơn giản.Tôi là tôi. '/.

  3. #19
    Tiểu học - Đại học chữ to _BONMAT_'s Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Nơi Cư Ngụ
    ở đâu còn lâu mới
    Bài gởi
    204

    Default

    thật không ngờ được lam sao lại có thể như thế đc không giám nghĩ tới
    ****0ng vUa ChEm Gio****well so hot****

  4. #20
    Sinh viên đại học hoahongxanh762's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Điều kì diệu ở tr
    Bài gởi
    1,648

    Default

    Đã định không muốn tin khi thấy cái tựa đề.

    Muốn nói là buồn...

    Muốn nói là thương xót...

    Nhưng không đủ sức lực để lên tiếng...bởi thử hỏi có ai nghe..nếu nghe thì trước đây người ta đã nghe, và việc này không xảy ra. Nếu không nuôi được thì làm ơn, làm ơn đó, hãy đừng để sinh linh đó hiển hiện rồi bóp chết nó. Đừng lấy sự sống ra làm trò đùa với người khác, cho người ta cơ hội rồi chính mình lại đè nén xuống cơ hội đó, tàn nhẫn quá không?

    Không có một điều gì, dù lớn lao để có thể biện minh cho hành động đó, làm cha làm mẹ là một Thiên chức, và đừng phủ nhận bới vì người đã bỏ rơi em bé này chắc cũng đã có một người cha, người mẹ, dù có thể họ không giúp gì nhiều nhưng ít nhất thì họ cũng đã sinh người đó ra và chưa lấy đi sự sống của người đó. Vậy thì hãy sống với con mình dù chỉ một điều như thế..nhưng tại sao chỉ ngần đó cũng chưa làm được..thì buồn để làm gì, xót để làm gì......

    "Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất, kì thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi" - Lỗ Tấn.

    "Hi" là hi sinh, "vọng" là mong muốn. "Hi vọng" là hi sinh để đạt được mong muốn.




    Đom đóm hi sinh để sống sót qua mà hè oi bức, với khao khát có được một tình yêu cháy bỏng.

  5. #21
    ♥H2T♥ Nhỏ Bạc Hà's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gởi
    1,305

    Default

    Trời đất ơi , sao lại có thể như thế được?Con người chứ có phải thú vật đâu?Lại là một đứa bé nữa?Đã không nuôi được thì sao còn sinh ra ?Sinh ra rồi sao lại đi làm như thế?Y___Y
    thay đổi nội dung bởi: Nhỏ Bạc Hà, 31-12-2010 lúc 11:24 AM

  6. #22
    ♥H2T♥ San nhõng nhẽo's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Nơi Cư Ngụ
    •ღ•
    Bài gởi
    470

    Default

    tội nghịp co đứa bé
    sinh ra rồi lại bị như thế
    Đáng lẽ tớ phãi là người nắm tay cậu :sad:

  7. #23
    Moderator Kún_ngốc's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Nơi Cư Ngụ
    lang thang
    Bài gởi
    1,647

    Default

    Eo uj,ác quá,dã man quá. Phải điều tra, làm rõ vụ việc và có hình thức xử phạt nghiêm với những ng gây ra sự việc ấy. Thương thay số phận của e bé ấy đến với thế gian mới được có vài ngày mà đã............

  8. #24
    Dễ thương nhất ♥H2T♥ - 10 ~*ẢO ẢNH*~'s Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gởi
    6,262

    Default

    Cũng có thể là do kẻ ác nào đó gây ra mà cha mẹ đứa bé không biết cũng nên

    Quá khứ........


Trang 3/3 đầuđầu 123

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •