Trang 3/3 đầuđầu 123
kết quả từ 17 tới 19 trên 19

Ðề tài: vu vơ

  1. #17
    Bé vào mẫu giáo
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Nơi Cư Ngụ
    1 góc trong tim bạn
    Bài gởi
    55

    Default

    Có đôi lúc vu vơ tôi chợt ngĩ
    là tình yêu hay bể khổ thế gian
    vấn vương chi càng thêm đau khổ
    thôi đành kệ nó quay lưng đi
    GIANG HỒ HIỂM ÁC ANH KHÔNG SỢ
    CHỈ SỢ ĐƯỜNG VỀ VẮNG BÓNG EM

  2. #18
    ```mèo lười ''' sn0w_white's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Nơi Cư Ngụ
    ngôinhà tuyếttrắng
    Bài gởi
    261

    Default

    vu vơ buồn thầm tự hỏi
    tại sao tình mình vẫn cứ trái ngang
    trò đùa số phận đau quá
    mang người đến, lại mang người rời xa
    _____________________
    đôi ta là bạn từ lâu
    hồn nhiên tâm sự vui buồn sẻ chia
    vô tình tớ đã hững hờ
    để bạn thương nhớ đợi chờ tình yêu
    tình bạn đẹp biết bao nhiêu
    tình yêu non nớt nhiều điều gian nan
    thôi thì quên hết bạn ơi
    quay về tình bạn tớ luôn mong chờ
    =================*=*=*=================
    =

  3. #19
    Đang học vỡ lòng
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Bài gởi
    186

    Default

    Vu vơ lặng bước trên con phố nhỏ
    Mắt thẩn thờ giáng nhỏ khẽ lướt qua
    Là bóng hình thon thả thật đáng yêu
    Ánh mắt ấy giỏi theo lối em về

Trang 3/3 đầuđầu 123

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •