đã rất lâu từ khi mới bít về diễn đàn HHT, những kĩ ức còn lưu lại trong tôi là 1 web site mỗi năm tui ghé lại 1 - 2 lần chỉ để nghe nhạc và tham gia các trò chơi đố vụi.
nhớ lắm những kỉ niệm tập tành chơi net , đây là khoảng thời gian mang lại cho tui nhìu kỉ niệm đáng nhớ, đm nhớ lắm những lần trốn học lên forum tám đến khi cô giáo vào tân nơi xác tai đi học
nhớ lắm những lần cùng bạn bè suy nghĩ nát óc để giải 1 bài toán , và rùi đi thi môn toán đc 4 điểm
nhớ lắm có cô bé xinh xinh ngày nào trên forum lúc nào cũng chờ trực mình lên buôn chuyện để rùi giờ đây chỉ còn ta với ta
những kỉ niệm nào giờ đây đã in sâu vào tui, giờ đây đã là sinh viên năm cuối ngành du lịch, tui vẫn lười post bài như xưa , vẫn chăm theo dõi bài viết của các bạn , vẫn cố viết lên dòng tâm sự của thành viên đã nhìu năm ko viết bài, và cảm ơn ban quản trị đã ko xóa đi nick này của tụi, đễ tui có thế tâm sự cùng các bạn. tui hy vọng HHT sẽ trường tồn , mãi mãi là sân chơ trao đổi của các thành viên cũ và mới