Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 19

Ðề tài: tuyển chồng mộ đạo

  1. #1
    Học sinh trung học thiên sứ trắng's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Nơi Cư Ngụ
    vô định
    Bài gởi
    583

    Default tuyển chồng mộ đạo

    tôi đây vốn dĩ đạo mì
    quanh năm mì gói cần gì cao sang
    thể theo luật lệ của làng
    "trai lớn lấy vợ lái lớn theo chồng"
    luật đã vậy chẳng thể ko
    miệng thì đồng ý lòng thì ngổn ngang
    dựng thơ chiêu phu diễn đàn
    tín đồ mộ đạo đi ngang ghé vào
    phận nghèo chẳng dám trèo cao
    ai theo dc đạo tôi nào dám chê
    quanh năm sớm tối đi về
    lúc ăn mì gói khi là mì tôm
    vì tôi chẳng biết nấu cơm
    nên chồng tôi phải đảm đương việc nhà
    một tháng một bữa cơm cà
    một năm một bữa gọi là cao lương
    còn lại những ngày bình thường
    ráng ăn mì gói cũng thành thói wen
    ai người mộ đạo ghé lên
    nếu ưng ta sẽ kết duyên vợ chồng
    nếu đò tình chẳng sang sông
    em ko lấy dc tấm chồng đạo gia
    tay nải em sẽ rời nhà
    xuất giá ko dc xuất gia ở chùa
    nhưng mì gói, là muôn thuở
    ở nhà mì mặn,lên chùa mì chay.


    "ám ơn tất cả tín đồ đạo mì đã ghé thăm.nếu chuyến này đi tuyển dc chồng em hứa sẽ tổ chức một lễ cưới mì gói sang trong ít tốn kém (vì chỉ dùng một món) có một ko hai để tiếp đãi mòi người."
    thay đổi nội dung bởi: thiên sứ trắng, 02-07-2010 lúc 07:29 AM
    gặp nhau ảo mộng vội chia xa
    người nơi phố chợ kẻ quan hà
    xuân hồng xin giữ nhành lộc biếc
    chờ đến bao giờ mới nở hoa

  2. #2
    Sinh viên đại học Gió_ấm's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Túp lều lý tưởng
    Bài gởi
    1,615

    Default

    Ta với em đường đời đôi ngả
    Có bao giờ vấp ngã vào nhau?
    0123.9293.777 TÔI VẪN ĐI TÌM

  3. #3
    Đang học vỡ lòng chiyeumotnguoi's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài gởi
    138

    Default

    anh đây không phải đạo này
    nhưng tiếc thiên sứ phải bay về chùa
    uhm.....
    vậy thì..............................
    anh xin gia nhập đạo mì
    mì xào,mì nấu ,mì gì kũng chơi
    miễn sao lấy đc em thôi
    lấy rồi anh chịu cả đời mì tôm
    khi đã không thể níu kéo
    tôi sẽ buông tay
    và sẽ không hối tiếc

  4. #4
    Học sinh trung học thiên sứ trắng's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Nơi Cư Ngụ
    vô định
    Bài gởi
    583

    Default

    thực lòng có phải muốn lấy em
    hay vì anh muốn ngó xem đạo mì
    trước khi lấy tìm hiểu chút đi
    anh chọn đạo mì hay chọn cả em ?
    gặp nhau ảo mộng vội chia xa
    người nơi phố chợ kẻ quan hà
    xuân hồng xin giữ nhành lộc biếc
    chờ đến bao giờ mới nở hoa

  5. #5
    Tiểu học - Đại học chữ to khỉ khờ's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Nơi các hoàng tử si
    Bài gởi
    248

    Default

    Anh thời gối chiếc đơn côi
    Vào đây xin tuyển làm người chồng ngoan
    Xin hỏi lệ có dễ dàng
    Vì anh kém cỏi có làm được không
    Hãy trả lời một câu hỏi nhỏ
    Phải chăng buồn nước mắt cũng thơm tho





    [email protected]DƯƠNG PHÚ THUẦN _ 0976669985

  6. #6
    Tiểu học - Đại học chữ to nhoc_cung's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nha Trang city
    Bài gởi
    479

    Default

    Quà thách cưới chưa thấy em ra giá
    Sao anh nào cũng cứ nhảy vào ra
    Sính lễ đâu sao chưa thấy dọn bàn
    Chưa gì đã gia hàng mì đạo

  7. #7
    Đang học vỡ lòng chiyeumotnguoi's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài gởi
    138

    Default

    Trích Nguyên văn bởi thiên sứ trắng View Post
    thực lòng có phải muốn lấy em
    hay vì anh muốn ngó xem đạo mì
    trước khi lấy tìm hiểu chút đi
    anh chọn đạo mì hay chọn cả em ?


    vì em anh chọn đạo mỳ
    anh không muốn vậy,nhưng vì tình yêu
    nhân tiện thách cưới bao nhiêu
    anh đây hỏi để,sẽ chiều lòng em
    hehehe
    khi đã không thể níu kéo
    tôi sẽ buông tay
    và sẽ không hối tiếc

  8. #8
    Học sinh trung học thiên sứ trắng's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Nơi Cư Ngụ
    vô định
    Bài gởi
    583

    Default

    Trích Nguyên văn bởi chiyeumotnguoi View Post
    vì em anh chọn đạo mỳ
    anh không muốn vậy,nhưng vì tình yêu
    nhân tiện thách cưới bao nhiêu
    anh đây hỏi để,sẽ chiều lòng em
    hehehe



    em đây vốn chỉ thích có mì
    nên quà cưới cũng toàn mì mà thôi
    mì đủ em ăn tron một đời
    anh đáp ứng dc là người em iu
    gặp nhau ảo mộng vội chia xa
    người nơi phố chợ kẻ quan hà
    xuân hồng xin giữ nhành lộc biếc
    chờ đến bao giờ mới nở hoa

Trang 1/3 123 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •