Nếu như a là người yêu của e thì e sẽ chỉ cho a cảm giác bình yên được thôi a ak!....
...E sẽ để cho a tự do làm những gì mình thích..tất nhiên là ko được vượt quá giới hạn sức chịu đựng của e rồi. ^^! e sẽ ko nói gì đâu khi a nói chuyện, cười đùa, gần gũi, quan tâm 1 ng con gái nào đó. Nhưng...e sẽ buồn nhiều lắm đấy!
...E sẽ không bắt a phải bỏ game hay thôi đừng đi chơi, uống rượu nữa. Vì e biết sẽ rất khó và chắc rằng e không đủ "to" để có quyền bắt a phải như vây. Nhưng a ak...e không thích a như thế 1 chút nào. E sẽ vẫn nhắc a "muộn rồi, ngồi 1 lúc nữa rồi ngủ sớm a nhé" dù biết rằng 1 chút của a nó sẽ là...vài tiếng nữa thôi . Có lẽ nó đã thành thói quen và e được lập trình sẵn như một cái máy báo giờ đi ngủ.
...Yêu a! ngoài nhiệm vụ người yêu e sẽ kiêm luôn chức quân sư " tổng đài tư vấn" 24/24h. E sẽ không để chế độ im lặng đi ngủ vì biết đâu nửa đêm a thấy nhớ mà gọi e ko đc thì sao a nhỉ? hihi. E ko giỏi, nhất là trong mấy cái khoản "xã hội" nhưng...
...A sẽ nghe e đúng ko a? vì a tin e và...yêu e mà!
...Yêu a! e sẽ không để a phải bận tâm điều gì, e sẽ cố gắng học thật tốt, sống thật ngoan...và sẽ chỉ là của riêng a thôi. e sẽ yêu a bằng tất cả những gì e có, yêu a và...yêu cả người a yêu!
Nhưng a ak! Nếu như a không còn tình cảm vs e thì a cứ bước đi. E ko sao hết! thật đấy...A phải sống thật tốt, yêu người ta thật chân thành vì người e đã từng yêu chắc chắn ko phải là 1 kẻ họ sở đúng ko a? Đừng nghĩ e cao thượng...e chỉ muốn tự giải thoát cho cả a và e thôi. Không còn t/c thì sao phải níu giữ a nhỉ? lòng tự trọng của e cao lắm, ng em yêu phải là của e cả phần xác và hồn. hihi. nghe sợ chưa? e ích kỉ như vậy đấy. Nếu như thiếu 1 trong 2 thứ đấy thì e sẽ sẵn sàng để mất a...
...Nếu như a nói yêu e mà ở đâu đấy, trong 1 lúc nào đấy a cũng nói câu tương tự vs 1 ng con gái nào đó ko phải e thì e sẽ bỏ a ngay cả khi e vẫn còn yêu a nhiều thật nhiều.
...Nếu như a không tôn trọng e và cả những ng e yêu quý thì e sẽ để a bước đi dù e có yêu a đến thế nào. E sẽ bỏ a ngay cả khi e vẫn còn yêu a nếu a đánh mất mình, nếu a sống quá buông thả...e sẽ làm được đấy! a đừng đùa.
...Nếu như a sinh ra không phải dành cho e thì e sẽ chấp nhận và chúc phúc cho người e yêu và cả người yêu người e yêu.! e không mang lại hạnh phúc cho a thì có lẽ a cũng ko phải là hạnh phúc của đời e. bước đi a nhé! nhưng đừng quá xa để e biết những gì đã qua ko phải chỉ là 1 giấc mơ...
hihi! luyên thuyên vậy đủ rồi.^^! A đang ở đâu hả a? bao giờ a mới chịu xuất hiện đây?. Đừng bắt e chờ lâu quá..A nhé !!!