Bạn SS: 1 đt.
NHTD SS: 100 đt.
Bạn SS: 1 đt.
NHTD SS: 100 đt.
Theo mình có thể đặt là :
Hoài Chân .
Hoài : thương nhớ , mong mỏi .Vi không có chân nên luôn mong muốn có .
Mộng Chân .
Mộng: mơ mộng. Vì không có chân nên luôn mơ ước có chân .
Quá khứ........
Thiết Mộc Chân.
Đây là tên cúng cơm của Thành Cát Tư Hãn một nhân vật khá nổi tiếng trong lịch sử nhân loại về tài cầm quân.
Thiết Mộc Chân cụ thể hơn các tên khác ở chỗ thật sự (chân) cần (thiết) một cái chân bằng gỗ (mộc) tức chân giả vì chân thật đã bị cụt mất rồi.
Em cười, nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông, nghiêng bến, nghiêng thuyền, nghiêng anh
.tanghoa
Nắng Xuân
NX hay lắm thế mà không nghĩ ra. Khà khà !
Câu này rất phù hợp với lính cụt chân :)
Mình cũng xin đóng góp thêm 1 giải đáp : Trần Chân
- Trần (phụ từ) : chỉ độc như thế mà thôi, không còn gì khác nữa
- Trần Chân : Chỉ có một chân
- Trần Chân : là tướng cuối thời Lê sơ trong lịch sử Việt Nam, người xã La Khê, huyện Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
- Trần Chân : là một nhân vật hư cấu nổi tiếng trên màn ảnh truyền hình và màn ảnh rộng Hồng Kông. Nhân vật này từng được dựng thành phim nhiều lần với nhiều câu chuyện khác nhau, song đều có chung lai lịch: là đệ tử chân truyền của Hoắc Nguyên Giáp, thuộc võ phái Tinh Võ Môn và sống vào đầu thời kỳ dân quốc ở Trung Hoa.
thay đổi nội dung bởi: Vjệt Nam, 04-01-2011 lúc 09:44 PM
Nhớ nhau nhiều nhưng vẫn mãi lặng im
Bởi khoảng cách vô hình … nhưng rất thực
Sợ chạm tay … vỡ tan … miền ký ức
Dối lòng mình … thì có tội ko em ?
_ Bạn AA: 1 đt.
NHTD AA: 2 đt.
_ Bạn NX đưa thêm "Mộc" vào làm hay hẳn lên.
Bạn NX: 1 đt.
NHTD NX: 55 đt.
_ Bạn VN: 2 đt.
NHTD VN: 10 đt + 77 ( Nick cũ PB của bạn ) = 87 đt.
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)