Thanks Silent* với 2 Mc vì chủ đề này
Radio nghe tốt với trình duyệt firefox , với IE , hay google chrome thì nó cứ nháy nháy cái chữ ma ma i đớp du quài Bởi vậy, Bò vẫn hoàn Bò mà bà con anh chị em thông cảm
À à
nghe ổn
[làm mình cứ lo mấy ngày nay ]
Hãy mặc quần chíp ngoài quần dài và bạn sẽ là siu nhưn
Yeah yeah
Ớ, thế nhầm ngày à
To Bò: Xài FF ko, có xài IE đâu mà biết
hay đấy, cám ơn ban.............
Có những dòng nước mắt ngàn đời chẳng ai muốn
Có những cuộc đời đau khổ muôn đời chẳng ai hay.....:santa3:
Ngày Của Mẹ là ngày kỉ niệm nhằm tôn vinh người mẹ, và thể hiện lòng biết ơn của người con đến với mẹ mình. Ở Việt Nam là ngày 10 tháng 5, còn Nhật và Mỹ, ngày này được tính là ngày chủ nhật lần thứ 2 vào tháng 5. Và tùy vào từng nước, thì có ngày kỉ niệm khác nhau.Ví dụ ở Tây Ban Nha là ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 5, còn ở Thụy Sỹ là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 5
Theo lịch Vn chị ạ
Hay! ý nghĩa và nhạc cũng hay. Ba người làm good, giỏi
Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)