kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Phải lấy người như anh -Trần Thu Trang

  1. #1
    Giải nhì cuộc thi MTI
    Cold Stone
    kaivn's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Project
    Bài gởi
    1,180

    Default Phải lấy người như anh -Trần Thu Trang

    "Trái tim em có ước mơ.
    Em vẫn nghĩ lấy chồng phải lấy người như anh.
    Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh.
    Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
    Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh"

    "Phải Lấy Người Như Anh" là một câu chuyện tiểu thuyết xoay quanh tình yêu của hai người trẻ tuổi, mở đầu bằng đám tắc đường giữa Hà Nội, tiếp diễn trong một đêm đầy sao thơ mộng ở Sapa và kết thúc với khung cảnh bình yên cổ kính của Hội An. Thái Vân là một người con gái đến từ hôm nay, nàng thích đi xe Vespa, mê chụp ảnh, nghe nhạc rock, hay vào mạng. Vì những va vấp đầu đời, nàng nhìn mọi việc xung quanh bằng con mắt chua chát, khắc nghiệt. Sống với một người không yêu, nàng chịu đựng những bế tắc mệt mỏi trong tâm tưởng. Rồi hết tình cờ tới ngẫu nhiên, nàng gặp một người con trai dễ mến và ngả vào vòng tay anh, bất chấp những trắc trở đang chờ.

    Download
    Bonus thêm vô đây luôn

    Cocktail cho Tình yêu

    Cocktail cho tình yêu là một câu chuyện xoay quanh công việc và tình yêu của một nhà thiết kế thời trang trẻ tên là Hoài Đan. Cô bị phản bội trong mối tình đầu và bỏ lên một khu nghỉ mát để lấy lại sự cân bằng cũng như tìm ý tưởng cho công việc. Tại đây, cô gặp Lập, ông chủ của khu nghỉ, một người đàn ông giàu có, tính cách hơi khắc nghiệt. Hai người có một số hiểu lầm dẫn đến những xích mích nhẹ nhàng nhưng chính nhờ những sự cố nhỏ này mà hai người hiểu nhau hơn và bắt đầu phải lòng nhau…

    Download :
    Trần Thu Trang
    "Trần Thu Trang, sinh năm 1982 ở Hà Nội, biệt danh Quỳnh Kéo. Các tác phẩm đã xuất bản: Phải lấy người như anh (2006), Nhật ký tình yêu TIO (2007). Một nhà văn trẻ khi đem con số 2007 trừ đi 1982, nhưng không non trẻ trong khả năng tiếp cận công chúng, sự hiểu biết và thâm nhập xã hội. Tự thiết kế, vẽ tranh minh họa, chụp ảnh cho bìa sách-một người viết trẻ, vốn sống trẻ, động lực cũng rất trẻ, và đặc biệt không bị già cỗi đi trong thế giới những nhà văn già." (sưu tầm)

    Trần Thu Trang sinh ngày 2 tháng 2 năm 1982 tại Hà Nội trong một gia đình không có truyền thống văn học. Cô tốt nghiệp khoa tiếng Anh Đại học Thăng Long. Từ năm 2001 đến 2002, cô là cộng tác viên của báo Hoa học trò, một tờ báo dành cho tuổi mới lớn phổ biến ở Việt Nam.

    Từ năm 2002 đến 2004, cô làm việc ở vị trí biên tập viên, quản trị website trong các công ty PR và du lịch. Trong thời gian này, cô viết cuốn tự truyện Nhật ký tình yêu TIO và đưa lên mạng Trái tim Việt Nam Online dưới nickname Thieu_iot và đã thu hút hơn 360 ngàn lượt đọc

    Năm 2005, cô viết hai tác phẩm Cocktail cho tình yêu, Phải lấy người như anh và đưa lên một số forum như tathy.com. Đầu năm 2006, tự truyện Nhật ký tình yêu TIO và tiểu thuyết Phải lấy người như anh của cô được xuất bản thành sách in. Trang web chính thức của cô mang tên sachcuatrang.com cũng ra đời trong thời gian này.

    Sau khi xuất bản chính thức, nội dung tác phẩm Phải lấy người như anh được đưa nhiều website và blog khác nhau trên internet. Một số người coi đây hiện tượng trên mạng và cũng có ý kiến chỉ trích về nội dung cuốn tiểu thuyết cho rằng nó có nội dung tả *** là chủ yếu.

    Năm 2007, Trần Thu Trang tái bản "Nhật ký tình yêu TIO" và "Phải lấy người như anh". Cô tự vẽ tranh minh hoạ cho bản in lần này của cuốn "Nhật ký tình yêu TIO". Còn bìa cuốn "Phải lấy người như anh" tái bản ghi toàn những lời chê bai. Có người đánh giá đây là một hình thức câu khách. Tên tác phẩm "Phải lấy người như anh" được biến đổi và sử dụng rộng rãi trên báo, trên mạng như một cách diễn đạt vui.

    Cũng năm 2007, Trần Thu Trang xuất bản hai tác phẩm "Cocktail cho tình yêu" (tiểu thuyết) và Tí ti thôi nhé - Ai bảo phụ nữ nói nhiều (tập truyện cực ngắn). Cô bắt đầu dự án hỗ trợ cho các tác giả mới bằng việc chụp ảnh bìa và thiết kế bìa sách, hai cuốn đầu tiên trong dự án cá nhân này là 1 MB yêu và Blog màu khoảnh khắc.

    Năm 2008, cô xuất bản 99 tuần buôn chuyện, cuốn sách tập hợp những bài tản văn dưới dạng những bức thư cô đã gửi chung cho đông đảo độc giả trên website cá nhân. Tác phẩm này đã xếp thứ 6 trong top 10 sách hay của năm 2008 do bạn đọc báo Người Lao Động bình chọn.

    Ngoài ra, trên trang cá nhân, cô nói rằng cô có viết một số tản văn, tùy bút và dĩ nhiên, làm thơ.

    Trần Thu Trang tự chụp ảnh bìa cho hầu hết tác phẩm xuất bản của mình.
    thay đổi nội dung bởi: kaivn, 09-04-2010 lúc 10:33 AM

    Xin hãy yêu đời dù cuộc đời lắm chông gai

    Xin hãy yêu người dù lòng người xa xôi lăm..

  2. #2
    trầm.tối Phong Linh's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    đáy trời
    Bài gởi
    1,617

    Default

    1 cô nàng có vẻ cá tính nhờ. Trong những quyển vừa kể trên, tớ đọc mỗi "tí ti thôi nhé". Đọc xong thấy mình đang không vui cũng phải bật cười và đang nghĩ ngợi bỗng thấy mình nhẹ bẫng.
    Các quyển "Phải lấy người như anh" hay "NK Tình Yêu" thì được tái bản đi tái bản lại, xuất hiện rất nhiều trên thị trường, cơ mờ tớ chưa tìm đọc :P

    Bạn Kai đọc rồi thì cho vài cái nhận định cái
    thay đổi nội dung bởi: Phong Linh, 09-04-2010 lúc 10:47 AM
    Tặng nhau chín ngón không-đeo-nhẫn

    Ai nhớ ngàn năm một ngón tay !

  3. #3
    Giải nhì cuộc thi MTI
    Cold Stone
    kaivn's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Project
    Bài gởi
    1,180

    Default

    Bạn cũng mới đọc " Phải lấy người như anh" thôi, mấy quyển kia down về để tạm Còn lại đọc mòn mỏi ở mí thể loại khác
    Truyện PLNNA có 1 cái kết hậu tuy nhiên có mí cái tình tiết có vẻ không hợp lí lắm, còn lại tình yêu, đau đớn, chờ đợi, những mặt trái ngang trong tình yêu, cuộc sống đều đủ cả. Tác giả có lẽ cần hoàn thiện hơn về phong cách viết nữa.

    Xin hãy yêu đời dù cuộc đời lắm chông gai

    Xin hãy yêu người dù lòng người xa xôi lăm..

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •