Trang 2/3 đầuđầu 123 cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 20

Ðề tài: [UFO-Vol 1]-Yêu như người ta yêu nhau

  1. #9

    Default

    Truyện hay, giọng MC cũng hay, tất cả đều hay
    hay mình kí hợp đồng với 2 MC này luôn đi
    p/s: Nhím-HCN????
    Mình phải thay đổi...

    ...từ ngày mai =))

  2. #10
    Gương Mặt HHT 2010 hương phù sa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Nơi Cư Ngụ
    czech republic
    Bài gởi
    397

    Default

    tớ mê bạn Nhím rồi kìa, hay quá :x

  3. #11
    V.I.P Adrenaline's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Nhí Nhố city
    Bài gởi
    222

    Default

    Sao không nghe được thế này :think:

  4. #12
    Shadow of the wind
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    215

    Default

    Anh bị điếc rồi - người ta đang nghe ngon lành đây thôi ! :think:

  5. #13
    Tiểu học - Đại học chữ to Bad's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2009
    Bài gởi
    413

    Default

    Tuyệt vời - thật tuyệt vời !

  6. #14
    Đang học vỡ lòng hacxanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    <3 <3 <3
    Bài gởi
    118

    Default

    hjc hjc.
    bj chừ tớ mới vào 4rum :-s
    hok ngờ pic của mình lại đc chọn
    cơ mờ sao tớ hok nghe đc nhỉ


    mệt mỏi lắm rồi...

    cho tôi bình yên...

    tim muốn bình yên thật sự...

    bình yên để mà mở rộng lòng đón yêu thương vào dạ...

    để cho đi yêu thương và nhận lại yêu thương...

    làm ơn (_ _!)


  7. #15
    Bé vào mẫu giáo Nhok_Ac_Ma's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Địa Ngục Tầng 99
    Bài gởi
    55

    Default

    dạ, cho em hỏi có cafe Chuông Gió thật hok ạh...?! và nó ở đâu thế...?! :)
    Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
    Em đưa tay, vô tình em bắt được
    Một phút buồn em ném về phía trước
    Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên
    Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
    Em với tay, để rồi lại nắm được
    Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
    Hạnh phúc tròn tròn lăn lăn... xa... xa...
    Đến hạnh phúc cũng chẳng về đến lần thứ ba
    Em ngồi đợi...
    Em nhận ra...
    Quá muộn!

  8. #16
    Đang học vỡ lòng hacxanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Nơi Cư Ngụ
    <3 <3 <3
    Bài gởi
    118

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Nhok_Ac_Ma View Post
    dạ, cho em hỏi có cafe Chuông Gió thật hok ạh...?! và nó ở đâu thế...?! :)
    hjc, tớ chỉ...tưởng tượng ra thui bạn ạ :">


    mệt mỏi lắm rồi...

    cho tôi bình yên...

    tim muốn bình yên thật sự...

    bình yên để mà mở rộng lòng đón yêu thương vào dạ...

    để cho đi yêu thương và nhận lại yêu thương...

    làm ơn (_ _!)


Trang 2/3 đầuđầu 123 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 4 tv xem bài này. (0 thành viên và 4 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •