thật ra ở sài gòn cũng có vài quán đấy
cơ mà trà sữa thì nhiều hơn và cả tìm 1 cây dương cầm trong đó cũng khó
thật ra ở sài gòn cũng có vài quán đấy
cơ mà trà sữa thì nhiều hơn và cả tìm 1 cây dương cầm trong đó cũng khó
Hãy mặc quần chíp ngoài quần dài và bạn sẽ là siu nhưn
Yeah yeah
Giờ thì mình mới được dịp thật sự ngồi xuống để nghe hết một câu chuyện tình yêu. cái tựa đề đã đập vào mắt mình và đang tâm trạng kinh hồn, nên chỉ còn biết cảm ơn các bạn đã làm ra cái vol này
Yêu Một Người Và Nói Lên Câu I Love You Mà Không Thể Đến Kề Bên Thì Còn Đau Hơn Là Nói Lên Lời Chia Tay. <TTST>
Nghe giọng nhím thích thế yêu rồi đấy nhé tặng bông hoa nà :tanghoa:. Lần sau phải tham gia mới được , yêu như người ta yêu :x
Mình tạm chia tay nhau nhé anh để ta biết được có yêu nhau không
Mình hãy cho nhau 2 lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn
Thời gian sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở về
Thì lúc đó 2 ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau
Yêu lại từ đầu
=))
Góp ý chút: Bạn Nhím lần sau thu âm để xa míc thôi nhé!, nếu không cậu phả hơi vào mic nó tạo tạp âm lớn lắm => nghe đau tai lắm :)
Giọng bạn cũng được :), nhưng vol to nhỏ không đều nhau =.= (Lúc to lúc nhỏ >"<)
Giọng bạn trai ấm!
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)