úm ba la... trục trặc đi nào, nếu ko thì bất công lắm íh :cr:
úm được cái Tím rồi đấy
úm ba la... trục trặc đi nào, nếu ko thì bất công lắm íh :cr:
úm được cái Tím rồi đấy
Tặng nhau chín ngón không-đeo-nhẫn
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay !
title hay...:) dg nghe. Cảm ơn mí bạn
IF U CAN DREAM IT, U CAN DO IT :jump:
UI rùi ui, về cơ bản thì đã nghe được tương đối, tuy nhiên thì trục trặc vãn cứ trục trặc . Thích vol lần này thế :X:X
Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông....!
Nghe lại lần nữa . Cái QTAN lần này là cái mà mình thích nhất từ trước đến giờ ^^, và cũng là cái mình phải chật vật lắm để nghe nó. Nếu là cái khác chắc mình đã bỏ cuộc mất rùi ^^"
Giọng Delete hay lắm ^^, ấm ấm nhẹ nhẹ ^^ mỗi người 1 cái ^^
Sau khoảnh khắc chỉ còn ta ở lại
Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông....!
Cũng vì cái title Vol mà mình mò vào đây và được nghe giọng con bé. Lâu lắm rồi mới được nghe ý nhỉ - vẫn nhẹ nhàng và ấm như hồi nào.
Năm tháng, chắc chắn rồi, biết yêu chứ !
Pi ét không biết chị PL có úm ba la em không mà em cũng bị dzạ bắt đền chị PL hay anh kỹ thuật đây nhờ :think:
vol này xuất sắc thật.....ấn tượng với "Con Đường Em Đi" & "Anh có tin rằng năm tháng biết yêu không" lắm....hay tuyệt
nghe không đượcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)