Trang 29/29 đầuđầu ... 1923242526272829
kết quả từ 225 tới 231 trên 231

Ðề tài: You and me

  1. #225
    Bé vào mẫu giáo Windy_kool's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Lang thang...< gió mà>
    Bài gởi
    58

    Default

    Cảm ơn bạn UM nhìu nha! YOU AND ME vô cùng tuyệt vời lun í nha! Bạn thật tài giỏi. IU BẠN NHÌU LẮM Í! Rất tin tưởng vào pạn đóa nha! Đừng phụ lòng tui (cùng dzới nhìu fan khác) nha! Chờ mong sự thể hiện của pạn đóa!
    Àh, hỏi tí nek`, sao tui cứ cóa cảm tưởng là con nhỏ TY là chị e dzới Hải (k cùng mẹ, cóa chung cha) vì ghét Hải nên mới như dzậy! Con nhỏ đểu cáng, bỉ ổi, vô liêm sỉ ( sr pạn nhoa, vì chửi nv của pạn) hehe...Cóa j bỏ qua cho tui nha!
    thay đổi nội dung bởi: Windy_kool, 18-05-2011 lúc 07:23 AM Lý do: Thiếu sót

  2. #226
    Bé vào mẫu giáo
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gởi
    52

    Default

    mình đọc từ đầu bây giờ mời vào cm cho um nak
    sr nha
    mà um post tiếp đi cho mọi người cùng đọc nha

  3. #227
    Bé vào mẫu giáo
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gởi
    63

    Default

    um ui dau rui lau qua do he ui muk

  4. #228
    Tiểu học - Đại học chữ to umbrella_tn's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bigbang family ~~SEunG RI
    Bài gởi
    300

    Default

    Phải nói là 4 năm rồi mới mò vào cái nick này, tự dưng thấy cảm động kinh khủng trc tình cảm của nhiều bạn
    Tuy có lẽh các b ko còn ở diễn đàn này nữa, cũng bỏ theo dõi tr của mình rồi nhưng những lời động viên đó làm mình có thêm động lực theo đuổi nghiệp viết này.
    Thân ái!

  5. #229
    Tiểu học - Đại học chữ to Ha Luong's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2015
    Nơi Cư Ngụ
    Nha Trang
    Bài gởi
    280
    Blog Đã Viết
    13

    Default

    vậy thì viết tiếp đi [MENTION=257601]umbrella_tn[/MENTION]
    Không phát huy tài năng cũng là đáng tiếc đó.
    Kỳ này viết về câu chuyện công sở nhé

  6. #230
    Tiểu học - Đại học chữ to umbrella_tn's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bigbang family ~~SEunG RI
    Bài gởi
    300

    Default

    Mình sẽ suy nghĩ về ý kiến của b, đi lm r nên cũng sẽ có kinh nghiệm hơn, nhưng cố gắng lấp cái hố này đã :)))

  7. #231
    Tiểu học - Đại học chữ to umbrella_tn's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bigbang family ~~SEunG RI
    Bài gởi
    300

    Default

    Past 29.2: Vẻ bất cần

    Và tất nhiên cái người mà không cần phải nhắc đến là ai khó ưa chính là anh Linh trong truyền thuyết vừa được nhắc đến. Đụng phải ai không đụng, lại trúng ngay cái người nhóm lửa trong bụng mình. Phong cũng chả thèm nói gì, chỉ quăng cho cái anh kia một cái nhìn thờ ơ, thờ ơ cái kiểu làm người ta thấy ghét, thấy khó chịu. Thảo nào cái vẻ không quan tâm, không liên quan đó khiến Hải phải phát điên
    Lách người đi qua luôn cái người khó ưa đó mà không thèm quan tâm, Tú Long đuổi theo thấy vậy, cũng chỉ biết cười thầm trong lòng. Ôi ghen đây mà
    Tú Long đi đến bắt tay chào Linh
    - Em chào anh, xin lỗi anh, bạn em thái độ không tốt, anh đừng để ý làm gì ạ
    Linh cười khẽ, là một người trưởng thành, làm sao có thể đi chấp nhất với trẻ con để làm gì. Linh cười, vỗ vai Tú Long
    - Không sao, cậu là bạn Hải hả, chơi thoải mái nhé, tôi vẫn có việc bên trong, đi trước nhé
    Nhìn bóng dáng của Linh , Tú Long chỉ biết thở dài lắc đầu mà chẳng biết thốt lên lời nào với bạn mình nữa
    ...
    ...
    ...

    Để mà nói nghiêm túc, thì 2 thằng con trai có rắc rối về tình rủ nhau đi ăn nhậu là điều quá bình thường. Thế nhưng ăn nhậu của 2 chàng trai của chúng ta đó là một mâm thịt nướng và 2 lon coca
    Tú Long nhìn Phong chằm chằm, mặt nhăn nhó thấy rõ rệt biểu cảm không đồng tình và " thốn" đến kinh khủng
    Phong yên lặng uống coca, không thèm nhìn cái bản mặt củ Tú Long mà phát biểu cảm tưởng:
    - Sao ? Không muốn ăn thì thôi, cậu nhìn tôi làm gì? Cũng đâu có làm cho cậu ta thích cậu đâu
    Không nhắc thì thôi, nhắc đến là như gãi đúng chỗ ngứa của Tú Long. Cậu chàng nhảy dựng lên, phản ứng rất chi là gay gắt
    - Đừng có chạm đến nỗi đau của tôi, cậu biết rõ tôi đang thất tình mà còn đi uống coca hả
    - Vậy không uống coca thì uống cái gì? cậu muốn mượn rượu giải sầu? - Phong vẫn lạnh nhạt, vừa nói vừa nướng thịt mặc kệ Tú Long
    - Tất nhiên là phải uống rượu rồi, uống rượu, uống rượu cậu hiểu không? Tú Long chồm lên, đập tay vào bàn, nói như muốn hét vào mặt Phong
    Phong vẫn cứ một thái độ như vậy, bất cần, lạnh nhạt, không quan tâm. Không nói lời nào, mà chỉ mặc kệ Tú Long đang sắp phát điên
    Bỗng dưng phát sầu ra, Tú Long ngồi xuống, nhìn ra dòng đường xe cộ đi lại đến tấp nập.
    Tuổi thanh xuân 18 ấy, có sự nhiệt tình, có non nớt, có những rung động mà khó thể kìm nén, huống chi người đó đã ở trong lòng mình từ rất lâu, cứ từ từ mà chiếm lĩnh, dần dần in sâu theo từng năm, từng tháng.
    Tú Long thở dài, ngoài việc cầm cốc coca cũng chả biết làm gì
    - Có lẽ cậu ấy cần thời gian, cần từ từ tiếp nhận tình hình bây giờ. Cậu ấy là người mạnh mẽ chứ không yếu đuối như vẻ bề ngoài.Còn Hải thì khác, cậu ấy như thế nào, cậu tự hiểu
    Nhắc đến Hải, Phong khựng lại nhưng chỉ vài giây, rồi cũng lại trở về cái bộ dạng không quan tâm như ban đầu
    Thấy vậy, Tú Long cũng phát hờn lên với người bạn này của mình
    - Tôi chả hiểu nổi cậu, rốt cuộc cậu ấy trong lòng cậu chiếm bao nhiêu phần trăm? Nếu thích người ta, thì phải nhiệt tình lên, cậu cứ cái vẻ mặt không quan tâm, ko thể hiện ra thì ai mà người ta hiểu nổi. Hải chỉ giỏi mạnh mồm, chứ thực ra thì trong lòng yếu đuối, cậu biết rõ cậu ấy như thế nào mà, sao còn tỏ cái thái độ đó ra. Cậu cứ thử nghĩ đi, cậu luôn như vậy đó là với người bình thường, chẳng lẽ với cậu ấy cậu cũng như thế sao? Một người quan trọng mà cậu cũng đối xử như bao người khác, tôi luôn hỏi là ngoài tôi ra, có ai có thể chịu đựng được cậu, huống hồ lại là một người con gái, một người con gái nhạy cảm.
    Tú Long nhìn thẳng vào Phong, nói cho rõ ràng về cái thái độ của cậu bạn mình. Có lẽ Hải chưa thực sự có tác động lớn đối với Phong? Nói vậy có quỷ mới tin, Phong không biểu hiện nhiều, nhưng mà Tú Long có thể hiểu rõ. Rõ ràng là khác biệt, mà lại cố tỏ ra là người đó bình thường. Có lẽ là do biểu cảm của cậu ấy, đã quen rồi, nên không thể hiện ra ngoài nhiều
    Phong cũng im lặng, nhìn từng bong bóng nhỏ vỡ tan trong cốc nước coca. Chính bản thân cậu cũng thấy mơ hồ. Ghen, sự thật là cậu ghen và đố kị, cậu ghét khi Hải dựa dẫm vào người đó, cậu khó chịu vì cô bạn đó tin người đó, và cậu cũng khó chịu vì Hải không thể tiếp nhận mình
    Tú Long quay sang nhìn Phong chậm rãi nói
    - Nếu cậu muốn Hải coi cậu đặc biệt, thì chí ít cũng phải thay đổi thái độ đó đi. Không có ai tự dưng mà nghiên cứu, tìm hiểu cậu nghĩ gì, huống hồ Hải đã đủ rắc rối và mệt mỏi rồi. Cái vẻ bất cần của cậu, làm cho Hải cảm thấy, cậu cũng không cần cô ấy như những người khác
    Phong liếc Tú Long, cười nhạt
    - Cậu ấy đâu cần gì tôi quan tâm, không phải sao?
    - Cậu thấy như vậy? Tú Long hỏi lại luôn, mặt rất nghiêm túc - Cậu không động não à, người ta là con gái, chả nhẽ dây thần kinh cảm xúc của cậu bị đơ luôn rồi. Tôi thấy thật khổ cho Hải
    Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên thay đổi của thời gian.

    Đàn ông và phụ nữ, sống và chết.

    Thiên đường, địa ngục, em nhìn anh từ xa nhưng không thể chạm tới...

    Cứ như vậy dây dưa giữa sống và chết, mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm

Trang 29/29 đầuđầu ... 1923242526272829

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •