Trang 37/52 đầuđầu ... 7273132333435363738394041424347 ... cuốicuối
kết quả từ 289 tới 296 trên 409

Ðề tài: Yêu

  1. #289
    Giải Nhì Idol HHT '07
    Giải Nhì Online Hát 2008
    " 05.15.25.15 "
    Sóc Iu's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Sếp 's ♥
    Bài gởi
    283

    Default

    Ước gì có ngay 1 tô phở tái + bò viên + ngò gai nữa là ngon tuyệt cú mèo luôn






    27.03

  2. #290
    Giải Nhì Idol HHT '07
    Giải Nhì Online Hát 2008
    " 05.15.25.15 "
    Sóc Iu's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Sếp 's ♥
    Bài gởi
    283

    Default




    Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ
    Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời
    Xin cho nàng như mây trên ngàn như suối nồng nàn
    Có yêu thương nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan

    Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ
    Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời
    Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn
    Bước hiên ngang trên lối trần gian sống vui trọn đời


    Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau
    Luôn thắm tình ban đầu
    Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin
    Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình
    Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau


    Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời
    Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời
    Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình
    Sống bên con qua những buồn vui vững tin ngày mai

    Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời
    Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời
    Xin cho chàng gian lao muôn trùng luôn bước uy hùng
    Sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về


    Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình
    Mãi tương lai, một cuộc đời thắm hương trọn tình
    Xin cho nàng vui trong ước nguyện xứng đáng mẹ hiền
    Biết hy sinh đưa dẫn đàn con, sống theo tình yêu

    Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình
    Mãi tương lai, một cuộc đời thắm hương trọn tình
    Xin cho chàng vui quên thân mình nâng đỡ gia đình
    Sống thanh cao, gương mẫu người cha thiết tha hiền hòa


    Từ bữa về giờ, hôm nay mới nhớ đòi "chú" Bi cái disc đám hỏi. Mình ngồi coi một mình, mà cái đoạn đọc thánh thư trong lễ, tới phiên mình lên đứng chờ đọc mà tim cũng đập thình thịch hồi hộp như được sống lại hôm đó vậy tới phiên Chồng đọc thì vì quá run nên chàng nuốt chữ ầm ầm, đọc cái veòoo... xong, nhanh hú hồn luôn

    Rồi tới đoạn trao nhẫn cưới, mắt thì nhìn giấy, một tay cầm nhẫn, tay còn lại chộp cứng ngắc ngón giữa của mình rồi cứ đòi đút nhẫn vô mình đứng nhìn muốn phá lên cười lắm mà cố bấm bụng nhẫn nhịn, cố giãy dụa... ngón tay để đặt vào tay chàng cái ngón đúng mình chẳng thấy run mà thằng con hôm đó lắp bắp thấy thương luôn hà (liu liu liu )

    Trao nhẫn xong, xuống dưới ngồi thì cầm luôn tay vợ để xoay xoay cái nhẫn lại cho thẳng cho mình, xong nhìn mình cười nhăn nhó... nhìn cái mặt chô ciu xong rồi thì sau đó cứ lúc nào ngồi là đưa tay xuống luồn luồn vào tay vợ đòi nắm, xong quay qua cười tình cảm thấy gúm luôn, cư mờ coi lại xong ngồi mình cũng cười khí khí một mình, vui chứ, hạnh phúc lắm luôn

    Lúc đó thì mọi thứ có vẻ vồ vập và chóng vánh quá nên mình không cảm nhận được, bây giờ có thời gian ngồi một mình coi lại "toàn tập" và lắng đọng mới thấy mình được sự yêu thương và chăm sóc, cũng như giúp đỡ từ phía gia đình, người thân, bạn bè quá nhiều. Đặc biệt là sếp Chồng hâm luôn kề vai sát cánh với mình, chăm chút mình từng ly từng tý, từng cử chỉ hành động cũng đủ thấy Yêu rồi.

    Yêu lắm sếp Chồng của em

    (Vừa than sáng nay là vào Yêu nhưng không thấy vợ viết gì xong, bây giờ ngủ dậy được vô đọc một bài dài lâm li, đẫm nước mắt... Hạnh Phúc chưa )







    27.03

  3. #291
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Vô đây đọc ké học được một chiêu, từ hôm nay phải uống thuốc trợ tim, để mai mốt có cưới vợ cũng không sợ bị lắp bắp

  4. #292
    Administrator bebadboy87's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    247

    Default


    Cũng lâu lắm mới có tối thứ 7 rảnh rỗi, hồi tưởng tuổi xuân tí ...

    Mấy năm trước là tớ đã run về cái vụ lễ lạt này rồi. Hồi đó vất vả lắm mới xin được cái số điện của cha phụ trách giáo lý bên nhà thờ. Đắn đo mãi rồi cũng bấm máy gọi, hồi đó văn phòng vẫn ở bên Xã đàn. Ngồi cái cầu thang thông tầng mà nghe từng tiếng tút trong điện thoại, lúc đó còn giá như nó cứ tút thế rồi không có ai nhấc máy cả ấy.

    Sau rồi cũng gặp được cha, hỏi về lịch học này nọ. Hỏi xong mà thấy khó, gì mà phải học tận 6 tháng. Đang tuổi ăn tuổi chơi, mà kêu đi ngồi lớp 6 tháng chắc không chết thì cũng gần chết Nhưng rồi sau vẫn đều đều 1 tuần 3 buổi ra nhà thờ để ngồi nghe cha nói chuyện. Cũng dần dần tiếp xúc với nhà thờ, với kinh, với Chúa và những điều huyền diệu mà Chúa mang lại. Không hoàn toàn thay đổi nhưng trong con người khi đó đã có những gì đó gọi là khang khác

    Học xong được cái giấy, thấy quý Xơ thân thiện và dễ gần. Mang giấy vào cho Nội, Nội ngó ngó nghiêng nghiêng xong còn hỏi có học thật không rồi còn muốn xin số Cha ngoài này để gọi nữa cơ chứ

    Quen nhau lâu, yêu nhau cũng lâu rồi cũng phải ra mắt, phải chính thức và nói chuyện người lớn Anh không run khi anh ngồi với em để thưa chuyện cùng Bố Mẹ. Anh nắm tay, anh ngồi cạnh và ôm em khi nói chuyện với Bố Mẹ như anh vẫn nghĩ rằng nó sẽ cho em thấy thái độ nghiêm túc của anh với Bố Mẹ và với Em. Bố Mẹ hiểu chuyện, Bố Mẹ không cấm cản. Cả 2 bên nhà đều không cấm cản dù ban đầu cũng có nhiều nghi ngại, như thế là tốt là sự vui mừng cho cả hai đứa. Sau này cũng chả lo thiếu yêu thương, lo 2 bên nhà không quan tâm ...

    Rồi anh lại đi học tiếp lớp giáo lý sau, lớp này khác lớp trước. Lớp này đông hơn, lớp này người ta ngồi theo cặp, và thậm chí trong lớp còn có riêng một nhóm " những bạn đi học 1 mình ". Hồi đó thấy tủi thân, thấy mình không có người đi cùng, ngồi cạnh, không có người cùng to nhỏ những chuyện hay ho mỗi khi thầy đề cập đến. Nhưng đó là hồi đấy, còn giờ - so với những gì bạn Vợ đang phải trải qua thì chắc cũng như con kiến so với con cá mập xanh

    Kết quả học xong là một tờ giấy cũng như mớ kiến thức về ấy ấy. Ham hố lắm, hôm được phát mang về nhà - thậm chí nằm trên giường tắt điện rồi mà còn mò dậy đi mò sách để đọc cho kỹ hơn. Đọc xong cứ à à rồi mới cất vô tủ, để rồi ngày sau lại viber để bi ba bi bô, lên kế hoạch, vạch chiến lược này nọ ...

    Cầu nguyện, cố gắng và tự an ủi lẫn nhau để rồi mọi thứ vỡ òa khi nó đến Anh chúc cho em, cho con và gia đình hai bên - mọi người khỏe mạnh - bình an và nhiều may mắn Chúng ta đã quá đủ những gian truân và chắc trở rồi. Hãy để những ngày tháng tới, dù là chờ đợi, dù là vẫn xa nhau nhưng mọi thứ thật nhẹ nhàng và êm đềm thôi. Xa nhau để mong ngày gặp lại - ngày đoàn tụ

    Yêu 2 Mẹ Con


    Vì đó là một phần của sự quyến rũ ...



  5. #293
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Hình đạm cượi đẹp quạ đi, thêm vài tấm cho mọi người nghía nào

  6. #294
    Giải Nhì Idol HHT '07
    Giải Nhì Online Hát 2008
    " 05.15.25.15 "
    Sóc Iu's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Sếp 's ♥
    Bài gởi
    283

    Default

    Cơm chiên trộn của auntie làm ngon quá đi thôi, hôm qua sợ không ăn hết nên không dám đem đi nhiều, giờ thì hối hận vì thấy thiếu rồi vừa ăn vừa xoa xoa bụng, đền bù lại cho sáng nay. Cư mờ mình chẳng dám ghét, cũng chẳng giận nổi đâu, chỉ là mệt một lúc xong rồi cũng trấn tĩnh lại và cố gắng ăn. Thương lắm

    Sáng nay còn cáu lây sang Bố mới ghê chứ, xong rồi giờ thì lại thấy Yêu thôi ah cưng cưng






    27.03

  7. #295
    Giải Nhì Idol HHT '07
    Giải Nhì Online Hát 2008
    " 05.15.25.15 "
    Sóc Iu's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Sếp 's ♥
    Bài gởi
    283

    Default

    Bây giờ cảm thấy mục đích sống của mình là để ăn và ngủ vậy, càng ói thì càng ăn lại và ngược lại but mà vẫn lỳ vẫn ăn :| cái vòng tuần hoàn cố tránh lắm mà càng cố càng mệt thế này >.< bây giờ mới thấy mình yếu đuối biết chừng nào, chỉ tội bé con bị mình hành thôi

    Bố ơi...






    27.03

  8. #296
    Giải Nhì Idol HHT '07
    Giải Nhì Online Hát 2008
    " 05.15.25.15 "
    Sóc Iu's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Nơi Cư Ngụ
    Sếp 's ♥
    Bài gởi
    283

    Default

    Lâu lâu đổi món thèm 1 lần, bây giờ muốn có 1 tô nui nóng hổi hoặc một dĩa bánh ướt ngay trước mặt quá, dù đang ở chỗ làm mình cũng sẽ nghiễm nhiên ngồi ăn sạch bách cho xem ...ực Ực






    27.03

Trang 37/52 đầuđầu ... 7273132333435363738394041424347 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 4 tv xem bài này. (0 thành viên và 4 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •