Câu chuyện thứ 18:
Có lẽ bài này không phải dành cho mình nhưng vẫn thích nó. Vậy thôi :)
Câu chuyện thứ 18:
Có lẽ bài này không phải dành cho mình nhưng vẫn thích nó. Vậy thôi :)
thay đổi nội dung bởi: Vệ Tư Lý, 15-03-2010 lúc 08:31 AM
Câu chuyện thứ 19:
Yêu và được yêu sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hối tiếc :)
thay đổi nội dung bởi: Vệ Tư Lý, 15-03-2010 lúc 08:50 AM
Câu chuyện thứ 19:
Bao giờ cho đến mùa đông ? :) Vẫn sẽ là Mùa Đông Không Lạnh chứ ? :)
Câu chuyện thứ 20:
Thế là đã mưa. Cơn mưa đầu mùa. Tuy chỉ là vài hạt lất phất rồi tạnh nhưng cũng đủ làm cho con người có cảm giác mát mẻ, xua tan được cái oi bức trong những ngày vừa qua
Vẫn thế, mình vẫn thích mưa hơn
(Vẫn còn món nợ chưa xong. Cái WMP chết tiệt :meo: )
Câu chuyện thứ 21:
Bị chôm rùi, phải kiếm cái khác đây
Hôm nay cafe, tự nhiên được nghe lại bài này. Vẫn hay . Mình nhớ hồi đó bài này mở 24/24 mà ko biết chán
thay đổi nội dung bởi: Vệ Tư Lý, 29-03-2010 lúc 07:58 AM Lý do: Bản quuyền í, ko phải die mờ :meo: Add bản khác, âm thanh nổi :5:
Câu chuyện thứ 22:
Cò phải tự giác lúc đầu thì đâu có bị đòn oan đâu. Có ai đời làm xong rùi diếm luôn làm của riêng hem
Giờ nó là của mềnh
Thanks cí đồ ất ơ
Ngày nay ko mưa, ước gì mai mưa nhỉ
Câu chuyện thứ 23:
Dạo này toàn nghe nhạc cũ , hình như nhạc mới nó hết hợp với mềnh rồi hay sao í
Hôm nay ko mưa, có lẽ tối qua nơi khác mưa bù rồi
Cố gắng lên nhé .
Vẫn cứ phải xin lỗi thôi
Bài này trong thời điểm này nó trớt quớt thật nhưng được cái nó hay. Giống mềnh
Cái con người không tìm được tình yêu như tôi đây
Chỉ biết đưa mắt nhìn nó bay đi.
Thế giới này người hạnh phúc có rất nhiều
Tại sao lại không thể tính thêm tôi nữa.
Tôi vì yêu mà phải cố gắng rất nhiều
Và cũng đã chịu nhiều đau khổ.
Trong tình yêu những người thất tình cũng rất nhiều
Mà sao trong đó lại có tôi.
Khi yêu thì càng sai lầm càng phải can đảm
Khi yêu thì phải khẳng định để nắm bắt thật chặt
Mỗi người cô đơn đều có thể nhìn thấy rõ là muốn yêu thì không nên sợ đau lòng
[ĐK 1]
Tìm một người yêu nhất và yêu sâu sắc nhất, nhớ nhất và thân thiết nhất để giúp nói lời từ biệt với cô đơn
Tìm một người đa tình nhất và si tình nhất, tuyệt tình nhất và vô tình nhất để để lại cho tôi vết sẹo của tình yêu
Người cô đơn thì nhiều như vậy, ngừơi vui vẻ thì lại có bao nhiêu người
Cái sự không muốn yêu qua, không dám sai lầm qua chỉ để lại cho tôi một con người cô đơn ngồi hát bài tình đơn côi
[ĐK 2]
Những ngươi đau lòng còn nhiều như thế thì tôi cũng phải dũng cảm vượt qua
Cái sự không muốn yêu qua, không dám sai lầm qua chỉ để lại cho tôi một con người cô đơn ngồi hát bài tình đơn côi
Bài tình ca cô đơn thật lòng nhất, ngây ngô nhất và cũng đau lòng nhất sẽ có ai đến hát cùng tôi đây....
thay đổi nội dung bởi: Vệ Tư Lý, 30-03-2010 lúc 10:24 AM
Câu chuyện thứ 24:
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)