Đi du lịch ở thành phố xinh đẹp này, ngoài thời gian tắm biển, bạn làm gì? “Thổ địa” Vũng tàu bật mí cho bạn nè.

- Đến Vũng Tàu phải… “chào” bánh khọt! Khác với màu vàng đậm đà của bánh khọt miền Tây, bánh khọt Vũng Tàu có màu trắng nguyên chất của bột gạo. Từng chiếc bánh được đổ khéo léo, mềm mại, với phần nhân bánh béo ngậy mỡ hành và một chú tôm tươi đúng nghĩa. Bánh được dọn kèm với rau sống, nước mắm và đu đủ bào nên ăn hoài hổng ngán. Địa chỉ đây: Bánh khọt Gốc Vú Sữa (14 Nguyễn Trường Tộ). Giá: 20k/10 cái. Một quán khác xa hơn một chút, chất lượng ngang nhau mà giá lại mềm hơn (13k/10 cái): bánh khọt Cô Xuân (475 Đường 30/4 P.Rạch Dừa).

- Bánh mì không tên (nằm ở góc đường Lý Thường Kiệt – Đồ Chiểu). Bánh mì ở đây ngon nhất Vũng Tàu, giá 10k/ ổ nhưng chất lượng thì thật “đáng đồng tiền bát gạo”.

- Bánh bông lan hột vịt muối (quẹo vào đường Đồ Chiểu, khoảng 20m bên trái). Mỗi chiếc bánh tròn trĩnh “đính” bên trên nửa cái trứng muối đỏ au. Cô bán hàng ở đây rất kết teen, nên mua 10 cái, bạn sẽ được khuyến mãi thêm 1 cái đó (2k/1 cái). Ngoài ra, ở đây còn bán khoai mì nước dừa rất ngon (20k/1 kg). Nhắc tới đã thấy thèm, chẹp chẹp…

- Bánh tiêu hai chị em (Cách tiệm bánh bông lan hột vịt muối chừng 5 căn nhà). Bánh tiêu ở đây có tiếng nhất VT, đặc biệt là bánh tiêu đậu xanh (1,5k/1 cái), vỏ bánh mềm, xốp và phần nhân đậu xanh vừa bùi vừa béo. Kế đến là bánh tiêu nhân trứng (2k/1 cái), tròn như bánh bao chiên có nhân hột gà thơm lừng. Cuối cùng là những gói xôi Cadé (xôi lá dứa được phết với kem sữa hột gà rất thơm ngon). Giá từ 3k-5k/1 gói.

Mình vừa phát hiện ra một nhà nghỉ rất rẻ ở Vũng Tàu, phù hợp cho nhóm bạn đi chung với nhau:

Nhà nghỉ khu giáo xứ Đức Mẹ Bãi Dâu. Tại đây có nhiều phòng tập thể rộng lớn với sức chứa 20 người/1 phòng. Giá ở tập thể là 15k/1 người. Tắm rửa thoải mái luôn. Nếu nhóm của bạn từ 10 người trở xuống thì ở phòng nhỏ hơn. Giá 200k/1 phòng/1 ngày.

- Cháo bồ câu (cuối đường Đồ Chiểu). Ở đây có Cháo bồ câu, bồ câu quay và rôti. Món nào cũng ngon nhưng cháo bồ câu được teen hâm mộ nhất. Giá khoảng 50k-60k/1 con.

- Lẩu cá đuối (40 Trương Công Định). Một cái lẩu chừng 60k-80k cho 4-5 người ăn “mệt xỉu” luôn. Nếu có dịp ghé quán bạn cũng đừng quên gọi thêm một dĩa gan cá đuối nhé. Và trong lúc chờ lẩu sôi hãy gọi 1 đĩa cá đuối nướng để nhâm nhi trước. Rất ngon và lạ miệng.