Hmmm. Nghĩ lại xem nào. Tôi vào 4rum năm 2004. Khi chơi Mu, vào web nghe nhạc, khi bật IE lên thì trình duyệt tự động vào trang HHT. Thế là tôi reg nick. Cái nick đầu tiên. linh_db.
Sau đó. HHT đóng cửa. Tôi cũng quên nó đi. Lúc đó, tôi mới là đứa trẻ 15 tuổi, vẫn còn ham đá bóng. Với cái thành phố con con đầy bụi bặm.
Năm 2005. Nhớ chính xác là ngày 30/4. Hôm đó tôi không phải đi làm. Tình cờ tìm được link vào HHT trên google. Thế là lại reg lại. until_girl. Đùa chứ hồi đó không biết tiếng anh, cứ tưởng until là cái từ "anti" cơ. Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.
Sau đó lại reg nick khác. Stupid_like_me. Ừ, vì tôi rất ngốc nghếch mà . Và tôi thì ít gọi tên chính mình, nhưng người ta không mắc lừa, người ta toàn gọi là Stupid_like_U . Hồi đó tôi là một kẻ lặng lẽ. Công việc hồi đó của tôi là trông quán net. từ 6h tối đến 6h sáng. Thế là ngày nào cũng online trên 4rum. 12 tiếng, chỉ để ngồi coi người ta chat, viết, và cười hay khóc cũng một mình.
Năm 2006. Thi đại học xong. Tôi quyết định đi xa. Công nhân, làm đường. 2 tháng rừng rú đã làm tôi "cơ bắp" hơn nhiều. Tôi học được nghề hàn xì. Một chút chút thôi.
2 tháng, đủ để tôi biết tin mình đỗ đại học, và với 300k trong túi, tôi xuống Hà Nội. Đừng hỏi ba mẹ tôi đâu. Ba mẹ tôi là những người tuyệt vời. Nhưng họ chỉ là những công nhân nghèo, và hai anh em tôi lớn lên trong căn nhà lụp xụp.
Tôi đặt chân xuống Hà Nội. Bỡ ngỡ. Ngày đầu tiên, tôi gặm một ổ bánh mỳ, và nằm lăn ngoài đường với mấy thằng nhóc lang thang.
4 ngày lang thang như vậy. Tôi xin vào một chân rửa bát ở một quán ăn, bao ăn bao ở. Lương 300k một tháng. Mệt. 5h sáng đến 11h đêm quần quật. Bát đĩa và xà phòng. Hai hôm sau tôi nhảy sang tiệm net bên cạnh, lại làm nửa ngày, bao ăn ở, lương hơn triệu .
Vào học Ngoại Thương. , rất tiếc là chỉ được 3 tháng, bị đuổi sau một vụ ẩu đả, tôi lại lang thang. Tôi xin vào một xưởng Hàn, trên Ngõ An Dương. Nửa ngày làm, nửa ngày chơi, rỗi thì tôi lôi sách của ông con chủ nhà ra đọc, thằng bé học Aptech. Nó dạy tôi tiếng anh, và IT nữa. Nên đến bây giờ cũng biết kha khá.
Tháng 8 năm 2008. Tôi lại thi đỗ Giao Thông, và lại bắt đầu cuộc sống. Làm - học. Tháng 10 năm ấy. Tôi gặp một cô gái trên HHT. Cô gái rất lạ, mà rất quen, và chúng tôi yêu nhau như đã yêu từ lâu lắm. Khi ấy, tôi là giÓ. Rất tiếc bây giờ tình yêu ấy đã xa, nhưng là một kỉ niệm đẹp, như HHT vậy.
Rồi tôi tìm được công việc mới. Là nhân viên IT một công ty nhỏ ở Trung Hoà, những kiến thức tôi học được không bao giờ là thừa . Rồi học hành, công việc, những lo toan tủn mủn của cuộc sống đã cuốn chúng tôi ra xa nhau. Haizzzzzzzzzzzz
Tôi lên Mod HHT. . Có lẽ do tính hay nói thẳng, và dễ nóng, nên hay có kẻ bới lông tìm vết.
Tôi quen được thêm nhiều bạn, như Ver, Kem, Thằng Hoa héo gầy như cọng đu đủ. Dâu. Tiên Ú. Tjmmy. trungnhut dụ dỗ em vào clan nhé , ông Lết, bé Linh, thằng ku Lò. Thằng Tủn tuy ăn nói láo vãi, nhưng rất tốt với bạn bè. Con Lúm dễ ghét. em bé Deleted .
Họ là những người luôn ở bên tôi, giúp đỡ tôi trong cuộc sống, những khó khăn, và chia sẻ nụ cười. Dù tôi là member bình thường, hay là mod, họ đều coi tôi là bạn, và đối xử với tôi rất tốt. Không hiểu sao khi viết lại những dòng này lại bật khóc nữa.
Ngày hôm qua, tôi từ Sg ra Hn. Bước chân đến công ty...mở cửa, thấy trống rỗng, call gọi mấy ông cùng làm... nợ lương, ôm của chạy trốn , thế là cuộc đời lại về mo. Lại bắt đầu lang thang, phải chia tay HHT một thời gian rồi.
Có thể ta sẽ không mấy khi quay lại đây, nhưng ta viết những dòng này, coi như là một kỉ niệm với nửa thập kỉ gắn bó, vui , buồn, nước mắt với HHT, tạm biệt nhé . Mình yêu tất cả mọi người