hơ................
ai zậy , miu po tay ><
…Hạnh phúc mong manh đã vỡ, tình yêu đã mất, hy vọng đã tan, mỉm cười cay đắng cho chính mình.
(ava con bạn thân , ko phải miu )
WAAAAAAAAAAA :)), ai cung du mat hít )), zui zui ,
Ăn như heo, ngủ như heo nhưng vì sao mình vẫn như con mắm thế hĩ???kì lạ
Ko có mềnh, bùn bùn bùn
Mèng, tại sao mặt mình mốc quá
cứ coi clip lại nhớ ông anh Vui TÍnh của tui. Hồi đó cứ tâm sự nhìu thiệt nhìu giờ mất tiu lun hen. HỰn ghê
ơ mình kìa... nhìn lạ quá, ngày xưa ơi :phu:
^^ Design by Camellia ^^
Này em, mỉm cười lên nhé.
Chuyện gì tới thì cũng đã tới rồi.
Có ước mong mấy nó cũng xảy ra thôi.
Này em, cười lên, em nhé.
làm lại cái mới đi anh hiệp. em đưa hình mới cho làm
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)