Nhờ nữ nghệ sĩ MPL và bạn Lò khích lệ, hôm nay HB sáng tác thêm câu đố thứ ba "Trạng HHT - Đổi Giới Tính".
Nhờ nữ nghệ sĩ MPL và bạn Lò khích lệ, hôm nay HB sáng tác thêm câu đố thứ ba "Trạng HHT - Đổi Giới Tính".
Cũng nên có 1 topic tổng hợp điểm thưởng của mọi người chứ nhỉ , chứ chỉ thông báo trong từng topic thì hơi lằng nhằng 1 tẹo
Đúng đó bạn TTB. HB định làm mấy hôm rồi nhưng còn bận.
Ngày mai chủ nhật rảnh hơn, HB sẽ đưa lên. Cám ơn bạn đã nhắc.
Và còn thêm cả mục tổng hợp các đáp án sau này cùng một số đề mục khác đang được hoạch định.
Thứ lỗi ĐH, ĐH thấy cách đố của bạn giống như một thành viên cũ trước đây của HHT. Ngày đó vì bất đồng quan điểm nên bạn đã không ở lại, hy vọng giờ đây bạn đã tìm thấy mảnh đất dừng chân bền vững - Đất lành chim đậu. Thân.
thay đổi nội dung bởi: Độc hành, 09-03-2009 lúc 10:30 PM
"...Một mình, khi nào cảm thấy cô độc nhất? Có phải là khi đối mặt với sự lãnh đạm của cả thế gian, có phải là khi đối mặt với tất thảy những sự chế nhạo? Máu của một người là lạnh băng hay sôi bỏng?..."
Bạn Độc Hành:
Đất lành thường rất vô tư và khách quan với mọi cánh chim trời dù từ ngàn trùng xa cách chưa hạnh ngộ hay đã một lần trăn trở / lưu dấu hoài niệm.
HB cám ơn bạn có nhã ý quan tâm :
http://www.matnauhoctro.com/4rum/sho...01#post4354901
Đọc đáp án đầu tiên Trạng Hoa HHT của HB xong mới thấy Bad là Good, xứng đáng làm Mod Đố Vui vì chỉ thoáng qua đã nhận ra ngay, chưa cần phải đọc đáp án.
Bạn HSX biết người biết ta.
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)