kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Tại sao không nên đi xa hơn với thằng bạn thân

  1. #1
    Đang học vỡ lòng kannan's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gởi
    142

    Red face Tại sao không nên đi xa hơn với thằng bạn thân

    Nếu hắn chỉ là thằng bạn thân !




    Thì với bạn sẽ chẳng có gì to tát nếu ai đó khen nó nức nở hay chê bai hắn tơi bời trước mặt bạn. Nếu chê oan cho hắn thì quá tất nhiên bạn sẽ bảo vệ (bạn thân mà), nhưng nếu là vô thưởng vô phạt, bạn thậm chí còn cuời thầm đắc chí” cho hắn ….chít!”



    Nhưng nếu chẳng may bạn thích hắn?



    Tim bạn có thể ngừng đập khi tên hắn đột ngột được nhắc đến! Và nếu như đó là lời khen từ miệng một cô bạn về ăn không ngon, ngủ không yên, không khéo học cũng không vào nữa mất?



    Nếu hắn chỉ là thằng bạn thân!



    Bạn có thể chạy huỳnh huỵch đuổi theo và giành giật với nó miếng khoai tây rán cuối cùng trên đĩa (điều này chắc chắn sẽ xảy ra bởi vì nó phù hợp với bản chất của cả hai đứa!)



    Nhưng nếu chẳng may bạn thích hắn?



    Thì bỗng nhiên trước mặt hắn, bạn không thể lý giải nổi vì sao bạn ăn một miếng khoai tây bé xúi mà phải cắn đến 3 lần.



    Nếu hắn chỉ là thẳng bạn thân!



    Trong trường hợp nếu hắn dám đủ gan chê bạn…béo, bạn sẽ bảo vệ bằng cả miệng lưỡi và …bạo lực cái trọng lượng đang cực-kỳ-hợp-lý của mình.



    Nhưng nếu chẳng may bạn thích hắn?



    Bạn sẽ phát ốm, kiêng ăn nhịn uống, hùng hục giảm cân, tự dằn vặt lương tâm chỉ vì một cốc chè, dù hắn mới chỉ nhận xét “con miu nhà này dạo này mập thế!”.



    Nếu hắn chỉ là thằng bạn thân!



    Hắn cứ thử làm bạn tức điên lên xem, hắn sẽ lãnh đủ hậu quả thương đau, bởi bạn có thể véo tai, búng mũi, thậm chí….ực hắn luôn!



    Nếu chẳng may bạn thích hắn!



    Nếu ai lỡ đối xử với hắn tương tự, bạn sẵn sàng viết đơn kiện người đó vì tội “cố ý gây thương tích”.



    Nếu hắn chỉ là thằng bạn thân!



    Bạn chẳng phải bận tâm xem mọi người “đánh giá” hai đứa thế nào, bạn là bạn và hắn là hắn, chẳng liên quan!



    Nếu chẳng may bạn thích hắn!



    Cảm thấy mất tự nhiên vì thấy hình như ai cũng đang “oánh giá” xem 2 đứa có đẹp đôi không?



    Nếu hắn chỉ là thằng bạn thân!



    Bên cạnh hắn, bạn mặc quần dài, quần ngố hay quần tụt đều rất okie!



    Nếu chẳng may bạn thích hắn?



    Bạn mặc gì cĩng thấy…không ổn.



    Nếu hắn chỉ là thằng bạn thân!



    Bạn thấy mình là người tuyệt vời nhất quả đất.



    Nếu chẳng may bạn thích hắn?



    Bạn bắt đầu so sánh mình với những cô bạn gái khác của hắn



    Nếu hắn là thằng bạn thân!



    Hai đứa mà đi cùng xe sẽ tuyệt đối an toàn, bởi nếu hắn mà phóng nhanh vượt ẩu, bạn “tuýt còi” ngay, hoặc phanh lại bằng những biện pháp “gây đau đớn cho người điều khiển phương tiện!”



    Nếu chẳng may bạn thích hắn?



    Chỉ số an toàn giảm 50% vì “người phụ trách an toàn” cảm thấy như đang trên mây vậy!”


    Nếu hắn là thằng bạn thân!



    Nó đưa cho bạn cái kẹo, bạn bóc xoẹt và măm ngon lành.



    Nếu chẳng may bạn thích hắn?



    Hắn đưa cho bạn cái kẹo! Bạn sẽ ngắm nghía chán chê, sau đó vừa ăn vừa tiếc hùi hụi.



    Nếu hắn là thằng bạn thân!



    5 phút là bạn có thể lý giải vanh vách mọi “hiện tượng tâm lý thú vị” của cô nàng nói để ý và tìm ra kế sách tấn công hiệu quả.



    Nếu chẳng may bạn thích hắn?



    Thì dù hắn chỉ tình cờ viết một chữ cái nào đó trùng với tên bạn, bạn mất cả buổi mà không hiểu “Thế là thế nào?” Ôi! Vô tư này còn đâu!?



    (Theo Mực Tím)
    [IMG]//http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/8/2006/12/top10TQ/Trieuvi.jpg[/IMG]

  2. #2
    Bé còn quấn tã hataman's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2005
    Bài gởi
    3

    Default

    Đọc cũng ngộ ngộ đấy,nhưng hình như tớ thích thằng bạn thân nhưng lại có hành động giống như là hắn chỉ là thằng bạn thân thôi chứ còn trường hợp thứ hai ít hợnVay là sao?

  3. #3
    Nhập Môn
    Tham gia ngày
    Oct 2015
    Bài gởi
    4

    Default

    Rồi sẽ có 1 ngày chúng ta không còn tình bạn thân, khi ấy sẽ biết được thực sự chúng ta có thuộc về nhau hay không.

  4. #4
    Tiểu học - Đại học chữ to Ha Luong's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2015
    Nơi Cư Ngụ
    Nha Trang
    Bài gởi
    280
    Blog Đã Viết
    13

    Default

    Tình yêu sẽ thật đẹp khi nó bắt đầu từ một tình bạn chân thành đó [MENTION=295874]benem[/MENTION]

  5. #5

    Default

    đã là bạn thân rồi thì không thể đi xa được nhé

  6. #6
    VTCYE
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    126

    Default

    Đọc chỉ để đọc... Vì không có nếu thích con bạn thân và cũng chẳng có gì thay đổi "Nếu" điều đấy thành sự thật.
    Nếu tình yêu đủ lớn, hiện thực trở nên nhỏ bé!
    Ước: yêu như người ta yêu nhau.
    Sống bằng cái suy nghĩ dám nghĩ, đôi bàn tay dám làm, và cái tâm dám chấp nhân!

    Thêm một cuộc sống!

  7. #7
    Nhập Môn
    Tham gia ngày
    Oct 2015
    Bài gởi
    4

    Default

    Ngày xưa cũng từng thin thích 1 cô bạn thân học cùng lớp... giờ vẫn nhớ như in
    thay đổi nội dung bởi: Nђạt P[ђ]ai, 01-11-2016 lúc 11:14 PM Lý do: Vui lòng không kèm theo link website khác

  8. #8

    Default

    Chấp nhận làm bạn thân để âm thầm bên em có j sai ko




    __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ _________________________
    thiết kế nhà đẹp

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 12 tv xem bài này. (0 thành viên và 12 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •