Hôm nay SG mems đã có 1 đêm tuyệt vời (Bi kô nói quá, đợi mấy bạn ấy vô bổ sung cảm xúc nhá :hum:), đủ thứ trò chơi, làm quen, danh sách đưa lên, đi đầy đủ, kô vắng 1 ai cả...
Bi xuống đến KB là khoảng 14.25', lúc đó đã có bà iu, chị kem, bé Nhi, anh Raymone, chị Giấc mơ xinh, bé Duyên Bò Mộng (qua hôm nay, Bi cám ơn bé Lâm nhìu lắm nhé
, về gì thì BTC và Lâm biết thôi nhé
)...Vừa xuống đã bị mấy "bé" kia la chí choé: "bà Bi kia, sao giờ mới tới..." :hum:... hè hè, có lý do chính đáng chứ bộ :hum:....hixx... thiệt trong đêm nay, chỉ đoán k ra chị Giấc mơ xinh thôi, còn lại, Bi đều gọi đúng tên hết nhé (tài hoh, hè hè
)...
tiệc của chúng ta bắt đầu bằng... gầy sòng bài
... anh Raymone anh í bảo k biết oánh, mà từ ít thành "gầy dựng" nguyên gia tài kẹo luôn
(<-- Bi chạy qua xin xỏ mí lần của anh ấy á :kis:...), thua nhỏ hoh sao, chỉ có 9 nút mà cũng bị thua cà
chi Liên vì phải trả xe anh, nên ngậm ngùi đi về, hú hú, hoh biết đâu, ss chưa chơi với tụi em :meo::meo:...thương ss lắm nè, busy vậy mà vẫn đến cười tươi, chơi với tụi em
hixx... mình chơi ẹ quá,mà giữa chừng toàn "ra nhận người quen" :kis:... Deep nè, Langtu nè... :hum:... chạy ra chạy vô,như con loi choi á
rồi đến lượt hóa trang... chơi rất công bằng và fair-play... ai kô có mặt nạ là... bạn Uyên + DBM + Yuri + Giấc mơ xinh... trang trí cả... kô ai mặt trơ mà ngồi trong vòng tròn cả nhá
Bà Uyên thì làm thiên thần, với 2 cái cánh tung tăng, Boa thì đeo mặt nạ... hú hú... đứng cạnh bên, mà sợ toát mồ hôi... >"<... chị Giấc mơ xinh thì làm phù thủy >"<
nguyenthang thì chơi "Độc" hơn... lấy giấy hóa trang thành "xác ướp" <-- sau này "được" đội thêm cái vương miện... và biệt danh của bạn ấy là "công chúa xác ướp"...
...mờ sau này, ngồi cận bên, mới biết, anh ấy bảo: "Vầy sao anh ăn :hum:"
vòng tròn giới thiệu làm quen, giao lưu...xong hết, đến lượt chị "giải nhất Idol HHT năm 2007" hát, và bà Uyên nhảy múa minh họa thì thêm bên Đa cảm đến... hè hè, thế là có thêm được hóa trang... Duyên là hăm hở nhất
vì có thêm người nên thêm lần nữa... giao lưu...vòng tròn mở rộng hết cỡ, kiểu này thành oval mất tiu ròi :hum:...đông vui và không có gì bàn cải về sự ngại ngùng or...
bí rợ bé DBM khoét rất đẹp, nhìn dễ thương lắm :hum:... đốt đèn cầy lên... để vào giữa... và nghe chị Tóc Đuôi Gà kể chuyện ma :hum: chị ấy đang kể đến đoạn gây cấn thì... "giấy trang trí" sập... (<-- chắc là nó cũng sợ ma giống mình :so_funny)
1 tiếng là "Á á á"... để đón mừng, bổ sung thêm lực lượng là anh Rock..và em anh ấy...hè hè, anh ấy chơi nguyên bộ xương...
...
công nhận chị Tóc Đuôi Gà kể chuyện mạch lạc và hay ơi là hay... em sợ cái bàn tay trồi lên... và cái ngọn nến trắng đã tắt rồi mà lại cháy bùng lên á chị :hum:
sau đó thì có nhận call của Langtumuadong gọi về hỏi thăm tin tức, mà ngay lúc bà Uyên kia đi đâu mất tiu, thê là, bạn Bi lon ton chạy đi tìm...tông nhầm cái cửa :hum:...sau đó vô lại thì đến "ngón chân thương đau" <-- nhờ thế mới biết tài băng bó của DBM :hum:
như đã nói, sự cố nên về ngay lúc này (vừa vì cái chân, vừa vì papa kiu gọi), thế nên chỉ biết đến đây thôi, chắc tối nay về, BTC sẽ post lên đầy đủ tường thuật và hình ảnh đó :hum:... các bạn đón chờ nhé :hum:
<Bi đi băng lại cái chân đây>