Thì đành mặc kệ người ta
Em đây chẳng hỏi để mà bán mua!
Thì đành mặc kệ người ta
Em đây chẳng hỏi để mà bán mua!
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Anh bán tui chẵng thèm mua
Nhà tui đã có osin het rồi
hehehe
thế giới này em không là zì cã
nhưng đối với anh em là cả 1 thế giớ
Thôi thì ai bán tui mua
Cho thêm chút ấm, giao mùa sang đông
Bao yêu thương ấy ngóng trông
Bán đi mua hết, ấm nồng yêu thương.
Lang thang phiêu bạt giữa đời
Tìm người tri kỉ một thời ta yêu
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)