Chuyện của kon bạn....ừ rõ ràng chỉ là của kon bạn thôi...K phải là mình , k liên quan đến mình bởi từ trước đến h , từ bé đến lớn...ghét nhất 1 chữ : " Nếu.."
Kon bạn...1 kon ngốc...1 kon dở dơi...1 đứa lắm chuyện....Sao ghét nó thế....!
Đã bao h nói nó chẳng chịu nghe ,đừng yêu nữa , đừng mua dây buộc mình nữa....đừng , dừng lại...sống cho bản thân đy. Ừ! Kứ sống như những người khác vẫn sống.Nó biết quá rõ là đâu phải thứ gì mình cần cũng cần mình....vậy mà kứ thế đấy. Kứ mặc kệ những kái xung quanh và lao đầu vào thứ k dành cho mình.Biết là kái gì chóng đến thỳ cũng chóng đy cơ mà.
Gặp hắn khi đy off....
Yêu hắn k cần biết lí do...rồi kứ cuốn theo kái tên đấy như điên như dại...
Mẹ kiếp ! Sao phải thế? Sao kứ ôm chặt lấy kái người mà mình k biết là dành tình cảm cho mình hay k cơ chứ...
Chưa từng 1 lần khóc nấc lên vì hắn ,.....nhưng có lẽ nó đau lắm rồi ,lòng cuộn lên những cơn dữ dội chỉ vì bỗng 1 giây nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn đy đâu đó , 1 số điện thoại cũ , vài cái ảnh cũ....và tình yêu hời hợt pha chút nhạt nhòa trong mắt hắn......
Điên khùng thật ! Nghĩ rằng chỉ mình tình cảm của nó là đủ để níu kéo 1 tình yêu sao?
Cuộc sống của nó quá phức tạp ,liệu 1 người chỉ luôn nghĩ kái gì cũng co kết thúc ,không hy vọng gì nữa vì sợ thất vọng sẽ yêu nó sao? Nghĩ rằng hắn sẽ k quan tâm dến gia đình ,tiền bạc ,thời gian.....mọi thứ để đón nhận lấy kái tình cảm đó , ôm chặt lấy nó , chia sẻ cũng gánh vác và vỗ về nó sao?
Luôn hỏi hắn 1 kâu : " Nếu 1 ngày nào đó em biết mất liệu anh có chạy đy tìm em k? "......
Sao phải hỏi? Ừ thỳ bây h cũng có người biến mất đấy chứ....
Nhưng có phải nó đâu , là hăn..
À! K theo cách nói của hắn " chả ai biến mất cả chỉ trở về đúng chỗ thôi "---> Ừ! Nếu biết trước thỳ kứ đứng im 1 chỗ , đy đâu làm gì cho khổ. Nhưng mà cuộc sống mà đứng im 1 chỗ sao được....
Thôi! Chôn chặt kái tình yêu ấy vào , chặt vào đừng bao h mở ra nữa.....
Cố gắng khóc đy , khóc thật to vào , kứ kười như thế......trông như sắp gục ý
Đừng tự làm đau mình....đừng uống nữa,đừng hút nữa......
Đủ rồi ,.....ai đó tát cho nó 1 kái để nó dừng lại có được k?
Chết tiệt ! Đồ ngu ngốc....