Có vẻ hữu hiệu lắm.....phải gắng nhớ để sau này mần thử...
Có vẻ hữu hiệu lắm.....phải gắng nhớ để sau này mần thử...
Có những lúc quay đầu nhìn lại,
Rồi lặng lẽ cất bước ra đi
Bởi đôi khi chỉ nhìn là biết
Có những thứ không thuộc về ta..
hay quá te...? em làm thử ùi...cũng đỡ...
Giấu đi 1 giọt nước mắt , nở thêm 1 nụ cười . Nghi sẽ làm nếu điều đó mang đến niềm vui cho người Nghi yêu thương
Hôm qua anh bị mắc cụt nè...uống tùm lum nước mà có hết đâu chỉ tổ no bụng...ngủ một giấc dậy không thấy bị nữa
Mommy nói uống một ngụm nước bự cũng chữa nấc cục ^^"
Nhưng tất nhiên không có kết quả. Cái cách mà bịt mũi lại là em dùng nè, được lắm í chứ ^^
Có lần bị nấc cục sau khi ăn nên kết quả không được như ý muốn bị nôn ra 1 chút. Sao mà thấy ghét cái chứng nấc cục này ghê nơi ^^"
[CENTER]13 là số may mắn, vì nó là ngày sinh của vịt con ^^
YM ~ vitconxauxi_hht2004
Anh viết ở trên đó...chứng mắc cụt này rất khó chịu đặc biệt là lúc đông người trong lớp học hay ngồi với người yêu chẳng hạn...bị cái gì chứ bị cái món này là hết dấu luôn....anh nghe người lớn nói là trong khi ăn thì nên nhai kỹ và ăn từ từ như vậy sẽ tránh được mắc cụt
À à có 1 cách dân khác thế này, nếu thấy ai đang nấc cục, thì chọc cho họ nổi điên lên là tự dưng người đó hết nấc cục. Mà cách này chắc chỉ dùng cho mấy anh mấy chị đang tâm sự với nhau mà thôi
Sao cách đó chỉ được áp dụng cho những anh chị đang tâm sự ss người bình thường áp dụng không được sao...nhưng mà cách này nguy hiểm quá...thế nào cũng mang vạ vào thânMà cách này chắc chỉ dùng cho mấy anh mấy chị đang tâm sự với nhau mà thôi
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)