Từng câu chữ là từng kí ức ,viết ra nó chẳng dễ chút nào , vì vậy khi người khác đọc mà cảm nhận được giá trị của nó , cảm nhận được từng xúc cảm của mình ,như vậy là quý lắm rồi , ...cho phép mưa gửi lời cám ơn đến BGK nhé , và các mem nữa ...
Từng câu chữ là từng kí ức ,viết ra nó chẳng dễ chút nào , vì vậy khi người khác đọc mà cảm nhận được giá trị của nó , cảm nhận được từng xúc cảm của mình ,như vậy là quý lắm rồi , ...cho phép mưa gửi lời cám ơn đến BGK nhé , và các mem nữa ...
Có những lúc quay đầu nhìn lại,
Rồi lặng lẽ cất bước ra đi
Bởi đôi khi chỉ nhìn là biết
Có những thứ không thuộc về ta..
Mưa buồn quả này set tittle xong tha hồ mà nặng đầu nhé ^^!
Chúc mừng em nha!
Đến chiếc lá cũng cần phải có nhau...
Nhưng sao em không giữ nổi yêu thương...
Chuyện vui em xin giữ... Cho nỗi buồn đừng qua đây.
-Yêu Chồng nhất trên đời♥-.
tiếc quá anh lạc thiên ơi không rinh được giải nào cà nhưng em cung chuc mừng anh mà các anh chị đoạt giải nha
- chài ! ! chúc mừng các bạn đã được giải ! . Sory BGK ! Xin rút kinh nghiệm lần này ! đúng là .... .
oạch, Cái người mà tui nghĩ hạng nhất thì không có hạng, cái người tui nghĩ khg có hạng thì lại được hạng, đúng là "nói trước bước không qua" Dù sao thì cũng Congratulations! , chúc các bạn vui vẻ
các bạn viết hay lắm mình thích nhất chuyện của jurain
đọc bài đạt giải Nhất thấy toàn tên BGK cuộc thi này nhỉ
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)